Bài ca xanh - Thơ Phan Tuy An
19.02.2015
Những dãy phố xúm xít nhau đen kịt
Bối rối cánh trắng bồ câu
Lượn vòng trên những mái nhà cũng đen một màu
Bức tường giơ tay
Bốn phía bao vây
bồ câu cánh trắng vút lên cao
Thành bầu trời xanh
Những đứa trẻ vẫy tay
Cười đùa chuyển mình vỗ cánh
Lên trời...
Mỗi đứa là một nốt nhạc
Những đứa trẻ là bài ca xanh
Hòa sắc xanh...
Bầu trời xanh...
P.T.A
Có thể bạn quan tâm
Tôi - Người Đà Nẵng - Thơ Nguyễn Văn TámMùi tháng Năm - Nguyễn Thị Kim NhungNgược miền hoa ban - Tú Anhtựa lưng vào núi - Thơ Hà Duy PhươngGửi người làm bảo tàng cội nguồn – Thơ Bùi Công Minh Gió của đời anh – Thơ Bùi Công MinhCát - Thơ Lê Anh DũngHình tượng con gà trong các nền văn hóa - Đinh Thị TrangBóng tối/máu/ ánh sáng (elegy to..) - Thơ Trần Phương KỳLăng Ông Tân Trà - Huỳnh Thạch Hà