Chỉ khuôn mặt đó - Thơ Đinh Thị Như Thúy
27.02.2018
Không để tâm đến những lộ liễu phô bày
Chúng ta thường nhìn đằng sau khuôn mặt
Đôi khi đường viền của đôi môi
Nét cắt ngang mí mắt
Làn da
Không còn thuộc phạm trù đẹp xấu
Đôi khi chúng ta nhìn thấy
Cả nét vụng về
Cả đêm mỏi mệt
Cả dấu vết thời gian hằn nếp nhăn
Cả cố gắng giấu che tuyệt vọng
(Bởi nắm chắc phần thất bại
Trong cuộc chiến
Mà tất thảy chúng ta không thể đứng bên ngoài)
Có những đôi mắt long lanh hơn
Có những nụ cười rạng rỡ hơn
Có rất nhiều trẻ trung mềm mại
Có khuôn mặt làm nên quyền lực
Làm nên sự khống chế định đoạt
Ràng buộc một người với buồn vui một người khác.
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Hai cô gái - Truyện ngắn của Trần Thu Hằng“Hội chứng” ngầm Xò Lò - Cao Duy Thảo Một lần thôi - Thơ Nguyễn Nhã TiênCái chức và vợ - Truyện ngắn Bích NgânTrước cửa là biển - Truyện ngắn Nguyễn HiệpCăn nhà của tôi –Thơ Đoàn Minh ChâuTiếng Gọi Đời Thường –Truyện ngắn của Knut Hamsun Tôi - Người Đà Nẵng - Thơ Nguyễn Văn TámMùa đông luống tuổi – Thơ Tú Anh Sáng mùng một uống trà với bạn - Phan Đình Minh