Cho em tựa vào anh – Thơ Lê Huy Hạnh
19.08.2017
Cho em tựa vào anh
Một chút thôi anh nhé
Ấm nồng nghìn giọt lệ
Lăn hoài trên ngực anh
Đời sao quá mong manh
Tình có khi đổ vỡ
Là lúc em gọi anh
Giữa vô vàn gian khó

Hãy ôm em vào lòng
Bằng bàn tay chai sạn
Cho em vững lòng tin
Giữa dòng đời lận đận
Cho em tựa vào anh
Một đêm nay nữa nhé
Giữa chát chao sóng bể
Trái tim tìm trái tim
Cho em gọi tên anh
Chỉ trong thơ thôi nhé
Giá như, ừ giá như
Được gọi anh mãi thế
Anh tên là gì nhỉ
Hạnh phúc hay đắng cay
Em là giọt sương mai
Mắt cười trong đến lạ .
L.H.H
Có thể bạn quan tâm
Dấu vết -Truyện ngắn Nguyễn Danh LamVà chúng ta hãy cùng cài băng tang lên ngực - Thơ Hoàng QuýHoa mít vườn xưa - Truyện Trầm HươngSự phẫn nộ của lương tri - Bùi Công MinhKhoảnh khắc và quá trình trong nghệ thuật – Bùi Văn Tiếng Người về hưu – Thơ Thanh QuếMột truyện ngắn không cần minh họa - Truyện ngắn Vị TĩnhCơn nóng – Thơ Ngân VịnhMùa hoa tam giác mạch - Ý NhiQuà sinh nhật - Đinh Lê Vũ