CŨNG MỘT CON NGƯỜI... Thơ Lê Đắc Thanh
11.10.2013
..
Sống vì Nước vì Dân thì quy luật muôn đời vẫn thế
Được Nhân Dân tôn kính là lẽ tường
Nay vĩnh biệt cuộc đời Ông về lại Quê hương
Nơi mảnh đất đã sinh ra Ông - một con người huyền thoại
...
Nơi Núi và Biển xanh Ông gối đầu mãi mãi
Sóng rì rào ru giấc ngủ ngàn năm
MỘT CON NGƯỜI sống mãi... với thời gian...
Nhìn những dòng người và những giọt nước măt
và những bó hoa ken đầy đường đi vào nhà Đại tướng
Là Nhân Dân trăm phương bốn hướng
Về để Viếng Người và tiễn biệt Người ơi
Tôi ở xa không thể đến viếng Người
Nhưng những giọt nước mắt cứ chực trào tuôn chảy
Hàng ngày trên phương tiên thông tin tôi vẫn thấy
Hàng triệu con Người nước mắt cứ rưng rưng
Có 3 bông hoa là HOA CHUỐI trên rừng
và 103 quả HỒNG tươi, tươi mới
của hàng vạn tấm lòng Đồng bào Tây Bắc vừa gữi tới
và hàng vạn con Người lặng im không nói
cứ dồn dập đỗ về để ở bên Người những giây phút cuối Người ơi
Một Chân lý đơn sơ -
Một Lẽ sống trên đời
Một Vĩ Nhân -
Một con Người bình dị
Sống vì Nước vì Dân thì quy luật muôn đời vẫn thế
Được Nhân Dân tôn kính là lẽ tường
Nay vĩnh biệt cuộc đời Ông về lại Quê hương
Nơi mảnh đất đã sinh ra Ông - một con người huyền thoại
Nơi Núi và Biển xanh Ông gối đầu mãi mãi
Sóng rì rào ru giấc ngủ ngàn năm
MỘT CON NGƯỜI sống mãi... với thời gian
Lê Đắc Thanh
37 Hải Thượng Lãn Ông Thành phố Hà Tĩnh tỉnh Hà tĩnh
37 Hải Thượng Lãn Ông Thành phố Hà Tĩnh tỉnh Hà tĩnh
(*Núi Thọ sơn,Biển Vũng Chùa ,nơi an nghĩ cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

Có thể bạn quan tâm
Em đi mà chẳng sang sông – Thơ Hồng ThiệnMột nét Ngũ Hành Sơn – Thơ Mai LinhMột góc mùa thu – Thơ Ngân VịnhBình phong: Dấu ấn văn hóa tại các di tích kiến trúc ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangPhương xa – Thơ Ngân VịnhThơ Vạn LộcDòng thượng nguồn ngừng chảy - Phan Thu NguyệtBác Hai Niệm - Nguyễn KiênTháng mười hai – Thơ Bùi Công MinhMẹ tôi - Thơ Lê Huy Hạnh