Cuối năm chào núi ta về - Vĩnh Thông
09.01.2014
...
May còn có mây đoàn viên
Ủi an một chút bấp bênh. Mỉm cười
Buồn vui cũng đã qua rồi
Cuối năm xin gửi rối bời vào mây.
...
Ừ thì uống với núi thôi
Chút se sắt lạnh cuối trời chênh vênh
Cùng say cho gió gọi tên
Cho phong lan tím nở bên kia thềm.
May còn có mây đoàn viên
Ủi an một chút bấp bênh. Mỉm cười
Buồn vui cũng đã qua rồi
Cuối năm xin gửi rối bời vào mây.
Nơi ta về, có mưa rây
Có nắng thấp, có đông gầy đón Giêng
Có rượu suông đãi ưu phiền
Ta cùng núi rót trọn niềm thế nhân.
Men trời, ta nhặt
Cuối năm…
V.T
Có thể bạn quan tâm
Chiếc khăn xanh trên cửa sổ - Truyện ngắn Đỗ Trung LaiNỗi nhớ - Thơ Nguyễn Văn TámMặt trời – Thơ Lê Huy HạnhTruyện đồng thoại Võ Quảng - Triết lý hồn nhiên mà sâu xaNgười đàn bà – Thơ Nguyễn Hoàng SaThu đam mê – Thơ Thuận TìnhKhi ta biết có nhau ; Vô thường - Như NgọcTiếng khuya-Thơ Nguyễn Nhã TiênTrương Đăng Dung từ đời sống qua khoa học đến nghệ thuật – Nguyễn Thanh TuấnThương cát - Thơ Nguyễn Hoàng Sa