Hồn thu – Thơ Tiến Tuất
25.11.2016
Đêm cuối thu trời mát đến mịn màng
Như da thịt trẻ thơ còn bú mẹ
Đom đóm thắp đèn đi lang thang
Mặt nước ao làng phẳng lặng
Dư âm tiếng ếch ênh ang
Trăng mười bốn đỉnh trời luễnh loãng
Không gian như dát vàng
Ru em vào cõi thiên thai
Ta nhớ hồn thu xưa ấy
Bây giờ em ở nơi đâu?
T.TCó thể bạn quan tâm
Phía cuối chân mây – Thơ Nguyễn Hoàng SaMột khúc đàn cầm... - Truyện ngắn Nguyễn Ngọc PhúĐâu phải đi xa - Lê huy HạnhKhông phải ai cũng có thể tồn tại sau khi rơi xuống - Đinh Thị Như ThúyHai cô gái - Truyện ngắn của Trần Thu HằngChùm thơ Lê Anh DũngMột truyện ngắn không cần minh họa - Truyện ngắn Vị TĩnhLụa – Truyện Trần Văn Đất - Đình NghiTiếng rừng – Truyện Phạm Nguyễn Ca Dao