Màu xanh em – Thơ Nguyễn Nho Thủy Dương
20.02.2019
Xốn xang bao ước vọng
Trong em những chòm sao
Trong em thời gian chảy
Một dòng sông hửng đông.
Em mang bình minh đi
Những hành trình ánh sáng
Em ưóc ao hoàng hôn
Gối sao nằm trầm lặng.
Yêu anh và yêu anh
Tiếng chim chiều nhắc nhở
Xao động những mùa trăng
Khắp trời vàng nỗi nhớ.
Anh là bầu trời xuân
Em là chim chiền chỉện
Hát ca trong vô tận
Màu xanh, em yêu anh!
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Thượng nguồn xứ sở - Thơ Lê Anh DũngCà phê nhạc sống - Đinh Lê VũXóm cũ dân về - Thơ Thanh QuếTín ngưỡng thờ Ông Mốc ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangLời nhắn gởi – Truyện ngắn Trần Trung YênTiếng gọi phía Hoàng Sa - Truyện ngắn Đặng Hoàng ThámSao mình không về Hòa Xuân sớm hơn… - Nguyễn Hải LýAnh đâu – Thơ Cẩm LệSóng vỗ bờ - Truyện ngắn Hoài SangTín ngưỡng thờ Bạch Mã Thái Giám của cư dân Ngũ Hành Sơn - Huỳnh Thạch Hà