Mùa xuân - Bùi Công Minh
25.12.2014
....
Giọt mưa ơi, đừng ngại ngần
Anh đang áp chốt cho gần mưa hơn
Gió đồi đang phủ từng cơn
Mưa rơi như nét vẽ vờn quanh anh
Mưa trời rồi sẽ qua nhanh
Câu hát mưa cứ quẩn quanh bên lòng
...
Giọt mưa ơi, đừng ngại ngần
Anh đang áp chốt cho gần mưa hơn
Gió đồi đang phủ từng cơn
Mưa rơi như nét vẽ vờn quanh anh
Mưa trời rồi sẽ qua nhanh
Câu hát mưa cứ quẩn quanh bên lòng
...
Câu hát ấy của một thời yêu nhau
Anh cùng em có hay đâu
Chính nơi câu hát bắt đầu là đây
Trắng trời biên giới mưa bay
Mưa trong câu hát vẫn say đắm lòng
Bọn anh đồng bằng mới lên
Gặp mùa xuân sớm trên triền núi cao
Nơi đây dẫu sẵn hoa đào
Anh nhờ câu hát dẫn vào mùa xuân
Giọt mưa ơi, đừng ngại ngần
Anh đang áp chốt cho gần mưa hơn
Gió đồi đang phủ từng cơn
Mưa rơi như nét vẽ vờn quanh anh
Mưa trời rồi sẽ qua nhanh
Câu hát mưa cứ quẩn quanh bên lòng
Áo anh ướt gió sẽ hong
Đèn Khò sẽ ấm đêm đông ở rừng
Rơm quê sẽ lót đằm lưng
Thuốc lào ai gửi cho rung điếu cày
Chỉ riêng câu hát mưa này
Làm sao anh biết tỏ bầy với em?
Yêu anh em hãy tìm lên
Cho anh được nói yêu em một lời:
Mưa xuân cho cây tốt tươi...
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Lớp lãng quên – Thơ Bùi Mỹ HồngTháng mười – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương Về Mỹ Sơn, nhớ Kazik* - Thơ Bùi Công MinhTừ núi Bài Thơ đến non thiêng Yên Tử - Tùy bút Nguyễn Nhã Tiên Sự bí ẩn của yên lặng - Huỳnh Minh TâmLời ru của người cha trẻ - Thơ Nguyễn Lãm ThắngGửi chiều cho anh – Thơ Phương LanThoát tục - Truyện ngắn của Hoàng Hải LâmMùa hoa tháng chạp và mùi bánh tré tuổi thơ - Phi AnhBầy chim đang bay - Thơ Đinh Công Thủy