Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm

16.05.2021
BBT
Nguyễn Nho Khiêm, sinh ngày 01 tháng 12 năm 1963, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Ông nguyên là Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng 10 năm từ 2008 – 2018. Hiện nay là Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, Tổng biên tập tạp chí Non Nước.

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm

 

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm nguyên quán thôn Bồng Lai, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thuở nhỏ học trường tiểu học cộng đồng Điện Bàn (1969 – 1974), Trường cấp II & III Điện Bàn, nay là trường Trung học phổ thông Nguyễn Duy Hiệu (1974 – 1981).Tốt nghiệp phổ thong ông tiếp tục học Trường Lý luận nghiệp vụ Trung trung bộ (nay là Trường Văn hóa Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng), khoa Quản lý văn hóa quần chúng. Sau đó ông tiếp tục đi học và tốt nghiệp Cử nhân Ngữ văn, Thạc sĩ Ngôn ngữ học tại Trường Đại học Khoa học Huế. Bên cạnh đó, ông đã tốt nghiệp Cao cấp Lý luận Chính trị tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III.

Từ năm 1981 đến nay nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm đã kinh qua các đơn vị và cương vị công tác khác nhau: Cán bộ Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (1981 – 1994); Chuyên viên Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, phụ trách bản tin Vì Trẻ em Đất Quảng (1994 – 1997).

Sau khi tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng tách thành 2 đơn vị hành chính, năm 1997 ông chuyển vào công tác tại tỉnh Quảng Nam (đóng tại thị xã Tam Kỳ) để tiếp tục xây dựng Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em tỉnh Quảng Nam tại đơn vị hành chính mới. Đến năm 1999 ông chuyển công tác về lại thành phố Đà Nẵng, công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, chức vụ Chánh Văn phòng (1999 – 2008).

Từ năm 2008 đến nay, ông về công tác tại Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng và Tổng biên tập tạp chí Non Nước. Đồng thời, ông được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng 2 khóa: khóa II (2008 -2013), khóa III (2013 -2018).

Đặc biệt ông được tín nhiệm tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 2 khóa liền:

- Khóa VIII (2011 – 2016) và Khóa IX (2016 – 2021). Đồng thời được phân công Tổ trưởng tổ Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân; Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND thành phố khóa VIII.

Bên cạnh đó, ông là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng 2 khóa liền: Khóa XIX (2008 – 2014), khóa X (2014 – 2019); Thành viên Hội đồng tư vấn Văn hóa xã hội thuộc Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng khóa X (2014 – 2019).

 Tác phẩm:

-Tập thơ Khói Tỏa Về Trời, Nhà xuất bản Đà Nẵng 1994

-Tập thơ Bên Ngoài Cánh Đồng, Nhà xuất bản Đà Nẵng 2003

- Tập thơ Nắng Trên Đồi, Nhà xuất bản Đà Nẵng 2011

Giải thưởng

-Giải thưởng 5 năm Văn học – Nghệ thuật Đất Quảng của UBND tỉnh Quảng Nam lần thứ II (2009 -2013)

-Giải thưởng 5 năm Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ III (2010 – 2015)

 

Một số bài thơ trích trong tập Nắng Trên Đồi:

GIẤC MƠ

 

Mờ sáng tiếng mưa rơi

đánh thức giấc mơ

 

Rồi lại mơ

sớm mưa nay thức dậy 

được ngồi cạnh nhau trong khoảnh đời nhỏ bé

có một ngày mưa khác những ngày mưa.

 

Giấc mơ mưa có trở về

hay vĩnh viễn là một ngày xưa chưa từng có thật?

 

Lối nhỏ bàn chân em

bước qua ngày không nắng 

ươm giấc mơ tuôn qua những dòng chảy bình yên.

 

Người ở nơi xa có thấy biển rộng trời xanh 

che ngang một màn mưa ban sáng?

 

THƠ TÌNH MÙA XUÂN

 

Nắng tắt ngang đồi áo lụa

Gót chân son gõ nhịp hững hờ.

 

Đừng giữ em trong hoàng hôn mùa cũ

Vết son thơm đã nhạt môi ngoan

Trăng đã úa trên dặm trường mê mải

Gió xưa còn quanh quẩn thềm hoang. 

 

Tay đang với mùa đông chợt tới

Tay nào che lối cũ mưa rơi

Em hong tóc đẫm mùi hương lá

Môi nồng nàn ấm khoảng không tôi.

 

Chuyến xe ấy 

Ngày đi không hẹn

Bờ vai tôi ai gối mượn thầm 

Trong giấc ngủ khép hờ mắt lạ

Nghe mùa xuân lộc nõn tri âm..

 

 MỘT NGÀY MÙA THU

 

Chọn một ngày đi 

Ngày thu cuối.

 

Một ngày ngỏ cửa 

Nắng bên hiên

Sương lấp lánh lòng tay.

 

Ban mai của mùa

Hạt phấn thông vàng 

Chạm đất 

Anh chạm tay em

Đi qua những ngày mưa

Những cơn mưa rất vội.

 

Anh chạm tay em

Nắng khô cong sợi lá, thông reo 

Anh nhìn lên căn nhà hoang phế 

Thấy màu trời nắng ấm trong nhau.

 

Chọn một ngày

Ngày thu cuối

Anh mộng du em đi qua tầng trời mây trắng

Đi qua mùa đông giông bão

Gặp mùa thương đầy nắng sông Hàn.

 

DÁNG XƯA

Lẽ ra ly nước chanh chiều nay đã đến môi em  từ 20 năm trước
Cơn gió đẩy ta đi lưu lạc, nắng mưa con đường tháng hạ ngày đông
Ly nước chanh chiều nay ngọt chua hạnh phúc
Mắt em hiện một chân trời mây trắng dáng xưa yêu.

Đôi bàn tay quấn quít
Đôi bàn tay như đôi cánh chim bay ngược gió
Tìm về cánh rừng hoa cỏ
Dáng xưa.

Chiều nay anh nhớ
Tóc mình đôi sợi bạc
Chiếc đồng hồ điện tử cứ nhấp nháy phía hoàng hôn
Chiều nay anh nghe
Hơi thở chiếc lá non
Ẩn dấu một cánh hoa hồng trắng
Trên gương mặt em.

Trở về dáng xưa
Ta tan vào trong nhau
Đắng cay hạnh phúc.

 

HÒN VỌNG PHU

 Đứng ở cổng chùa Tam Thanh

nhìn lên hòn Vọng Phu

thấy một chấm mờ trong chiều nắng

ở đấy có phải là người đàn bà chờ chồng hóa đá

hay đá hóa thành người đàn bà chung thủy vỡ lòng tôi?

Nhiều người nói: "Hòn vọng phu thật đã bị nung vôi,

vọng phu còn đây là hòn vọng giả..."

trước cổng chùa Tam Thanh tôi cố nhìn thật rõ

có đấy một chấm mờ trong ký ức tuổi thơ.

 

Vọng phu phương Bắc

Vọng phu phương Nam

Hạnh phúc cho những người đàn ông ở chiến trường

có tảng đá quê nhà tựa lưng đánh giặc.

 

Những buổi chiều

trước nghĩa trang thinh lặng

trong lễ hội hoàng hôn

hình ảnh hòn vọng phu trong tôi hiện lên thật rõ.

 

 TÌNH YÊU CỦA EM

 

Trong ly trà xanh có tình yêu của em

Vị ngọt lạ quấn quanh đầu lưỡi

Những buổi chiều thành phố nắng nghiêng sông

Ta ngồi nghe bolero nhớ tiếng mưa rơi bên hiên nhà cũ.

 

Trên biển xa kia có tình yêu của em

Cơn gió đẩy ta vào góc vắng

Anh khép cửa để bên ngoài 50 năm cuộc đời xao xát

Và chìm vào biển sóng vuốt ve thương.

 

Trong không gian này có tình yêu của em

Nên hơi thở thơm trời hương buổi sáng

Nên ánh mắt níu mùa xuân gửi mây vàng xuống phố

Nên rừng xa cây cỏ chật phương chiều.

 

Trong góc quán này có tình yêu của em

Ly cà phê cũng giọt thương giọt nhớ

Đĩa muối kia cũng thấm vị gừng cay

Ngồi bên nhau. Im lặng. Một ngày...

                                                   N.N.K