Nhớ mùa Giáng sinh xưa - Thơ Mai Hữu Phước
25.12.2015
Nhớ mùa Giáng sinh xưa
Lang thang trên phố nhỏ
Em níu tà áo gió
Rụt rè đi bên nhau.
Gặp người quen em ngượng
Anh nào khác gì đâu
Một vừa tròn mười tám
Một trăng tròn xinh tươi.
Trao nhau nụ hồng thắm
Mừng Chúa sinh ra đời
Anh cầm tay Thiên Sứ
Kiếp này cùng rong chơi.
Nhưng rồi em, rồi anh
Rối nhau miền cỏ nhớ
Đêm nguyện cầu vẫn xanh
Như tình nào một thuở.
Mùa Giáng sinh lại về
Chuông nhà thờ vẫn đổ
Chợt nghe lòng nức nở
Một chút gì xa xưa.
M.H.P
Có thể bạn quan tâm
Buôn Krông-pa – Thơ Thanh QuếTrò chơi kết thúc – Truyện ngắn của Kiều Huy ThứcNhà ở của ngư dân ven biển Đà Nẵng xưa - Ngoc GiaoNếu Thượng đế chơi trò rung chuông – Trần Nhã ThụyNgoại tôi – Thơ Mai Hữu PhướcTháng chín Quảng Đà – Thơ Nguyễn Văn TámNón bài thơ tặng mẹ - Hồng Thiệnmột lần thôi - Nguyễn nhã TiênChiếc lá - Đinh Thị Như ThúyNào, chúng ta bắt đầu nhé! – Truyện ngắn Trần Nhã Thụy