Thu xa xứ - Thơ Bùi Công Minh
11.04.2018
Hai người Việt nói nhau bằng tiếng Mỹ
Chú chim trên cành hót bằng tiếng chi?
Cây trong vườn thì nói lời của lá
Sắc vàng rơi những tiếng thầm thì.
Em đi bên anh nói bằng im lặng
Vây quanh mình lóng lánh ánh vàng phơi
Đón nắng mới, ta của mùa thu cũ (*)
Ngoảnh lại nhìn nhau: Đã quá nửa đời người!
B.C.M
(*) Mượn ý thơ Xuân Quỳnh
Có thể bạn quan tâm
Chiêm bao đất - Truyện ngắn Lê Quang TrạngLít, người gác chắn can đảm - Truyện ngắn Ma Văn KhángMũi tên đỏ - Truyện ngắn của Phạm Thanh ThúyNhật ký của xe đạp – Truyện Nguyễn Ngân HàNgười vùng cát - Bút ký của Hồ Hải HọcĐường ta đi dài theo đất nước - Nguyễn Thị Thu SươngTín ngưỡng thờ Bà Đại Càn của ngư dân Đà Nẵng - Huỳnh Thạch HàMùa hoa cỏ lau - Truyện ngắn Phùng Kim HươngCậu bé của MưaTrận cảm cúm và sự im lặng (không phải của bầy cừu)