Trải lòng – Thơ Thanh Yên
29.11.2016
Có lần chạm cái bắt tay
Lạnh nhạt kẻ cả
Mới hay mình lầm
Bạn bè nào dễ tri âm
Bàn tay vô cảm xa dần trái tim
Có lần bắt gặp cái nhìn
Lạnh nhạt kẻ cả
Mới tin mình buồn
Khúc sông còn có vô thường
Nổi chìm bao bận còn thương đời người
Có lần nhìn thấy nét môi
Lạnh nhạt kẻ cả
Mới thôi nặng lòng…
Mỉm cười nhìn ngắm thinh không
Bắt tay cuộc sống trải lòng mà vui
T.Y
Có thể bạn quan tâm
Rừng Trà My thời chống Mỹ - Phan Thị Phi PhiLục bình - Đinh Lê VũDư dật bất an - Tản văn Phạm Thị Hải DươngĐà Nẵng – Thơ Quốc LongCon Rắn - Truyện ngắn Sơn Nam Về đâu – Thơ Nguyễn Hoàng SaNhớ mùa Giáng sinh xưa - Thơ Mai Hữu PhướcTín ngưỡng thờ cúng cô hồn của cư dân Đà Nẵng - Huỳnh Thạch HàKhuôn mặt - Truyện ngắn Ngô Đình HảiChồi biếc - Truyện ngắn Nguyễn Nhật Anh