Trước khu mộ gia đình - Thơ Tất Thắng
14.05.2018
Chỉ còn đất với cỏ thôi
Cỏ xanh, đất đỏ, mưa rơi, rét về
Một khu đất giữa vùng quê
Bốn bề gió nắng, bộn bề mưa bay
Ông bà, con cháu nằm đây
Về bên nhau dưới đất dày nặng im
Thời xưa đâu dễ kiếm tìm
Xót thương chỉ một nỗi niềm còn đây
Cõi âm dưới lớp đất dày
Hương thơm lặng tỏa gió bay lên trời
Chỉ còn thôi, những chuyện đời
Người nay nhắc những chuyện người ngày xưa
T.T
Có thể bạn quan tâm
Mẹ – Thơ Tất ThắngNgười đến từ quá khứ - truyện ngắn của Hoàng TúNhặt lên phiến lá xanh - vàng - Nguyễn Thị Anh ĐàoNơi đồng đội tôi nằm – Thơ Tiến TuấtVề Mỹ Sơn, nhớ Kazik* - Thơ Bùi Công MinhKhói lam chiều - Mai DiễnTiếng vọng trên Ngũ Hành Sơn - Nguyễn Nhã TiênBức tranh thiên nhiên - Thơ Ngân VịnhTrưa – Thơ Bùi Công MinhNghĩ trong lễ Quốc tang - Bùi Công Minh