Bên hồ sen – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
05.04.2017
Có phải ta đang quỳ trước sen
buổi sớm mai không hẹn
Hoa mở đài bung cánh tỏa hương
một mùa riêng quen mà lạ
Biết ơn
có một nơi
ta đến rồi đi
dù không ai nhớ
Không có ta sen vẫn nở
Trời vẫn xanh và nước vẫn trong
Giấu trong bóng hồ một bông sen lạ
khoác áo thời gian
Ngồi trên vạt sương mai
tựa vai gió…
Biết đâu ngày nào đó
Chim buồn bỏ đi.
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Tiếng lụa – Thơ Lê Anh DũngTuồng - không chỉ là nghệ thuật sân khấu - Hồ Trung TúĐông - Truyện ngắn Võ Thanh Nhật AnhBảo tồn làng nghề nước mắm Nam Ô - Đà Nẵng - Đinh Thị TrangTâm Tình Hiến Dâng – Rabindranath Tagore Trở vềNhớ Hịch Tướng Sĩ - Lê Anh Dũng Dấu lặng – Thơ Đỗ Như Thuần Bâng khuâng phố cổ - Thơ của Mai Hữu PhướcNghĩ về Phan Tứ - Thơ Bùi Công Minh