Bến khát – Thơ của Tất Hanh
15.03.2015
Lửa hồng trong bếp cũ
Tiếng gõ cửa chân thành
Nơi ngực tiếng máu gọi
Dưới một vòm cao xanh
Nhận tấm long mời rót
Nghe buồn dịu đầu môi
Trả cuối trời nắng táp
Ngày lá trút tơi bời
Lang thang qua vụng dại
Chảy về chỗ thâm sâu
Bơ vơ ngàn ảo ảnh
Để nghe tiếng vườ trầu
Giờ em cười trong trẻo
Mà thả lưới buông câu
Giờ tôi cơn song khát
Đang vỗ lở chân cầu
T.H
Có thể bạn quan tâm
Bài thơ chưa đề tên – Thơ Nguyễn Huy DungMiếu Ông Chài di sản văn hóa ở Ngũ Hành Sơn - Đinh Thị TrangHuyễn hoặc – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoLục bát tháng mười – Thơ Trần KhoáiTín ngưỡng thờ Bà Đại Càn của ngư dân Đà Nẵng - Huỳnh Thạch HàTuồng - không chỉ là nghệ thuật sân khấu - Hồ Trung TúNắng lạnh – Thơ Đinh Thị Như ThúyThơ Lê Thanh MyThong thả với sông Hàn - Thơ Mai Mộng TưởngÁnh trăng – Thơ Nguyễn Minh Hùng