Chạm vào xuân – Thơ Thuận Tình
02.03.2017
Những nẻo phố, những đường quê nhộm sắc màu rạng rỡ
Những bông hoa hé nụ trước hiên nhà
Chạm vào xuân
Ta lắng nghe hơi thở khi đất trời giao cảm có những niềm riêng rất lạ…
Ngọn gió đêm trong lành gợi nỗi nhớ thiết tha về chốn quê
Những ký ức như đoàn tàu dằng dặc kéo đến sân ga
Một niềm mong đoàn tụ
Một ước mơ riêng chung
Để khúc tình ca mùa xuân có hoa cỏ ngày mới với những yêu thương không mùa.
T.T
Có thể bạn quan tâm
Tín ngưỡng thờ Ngũ Hành ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangChỉ một giờ bay là anh đến được – Thơ Bùi Công MinhĐầu ghềnh cuối bãi - Truyện ngắn Phan Thế PhiệtCơn giông Trằm - Tản văn Lê Vũ Trường GiangMưa hồi âm - Nguyễn Thị Anh ĐàoHà Nội - buổi chiều yên – Thơ Bùi Công MinhGió của đời anh - Thơ Bùi Công Minh“Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860): Quá khứ và hiện tại”(*) - Bùi Văn TiếngNhịp bước cùng thành phố quê hương - Thanh QuếChín nụ cười - Truyện ngắn của Nguyễn Binh Một