Khúc xuân - Huệ Triệu
20.02.2014
...
Khúc xuân xin gửi tặng người
Bao nhiêu phiền muộn sẽ vời vợi xa
Một dang tay, một chan hòa
Chín mong mười ước, lộc hoa dẫn mùa
..
Khúc xuân dành tặng đất trời
Ngày dài nhựa ấm lộc ngời lên cây
Gió đông còn một chút này
Mắt xuân đã biếc, đã say nắng cười
Khúc xuân xin gửi tặng người
Bao nhiêu phiền muộn sẽ vời vợi xa
Một dang tay, một chan hòa
Chín mong mười ước, lộc hoa dẫn mùa
Khúc này riêng tặng tôi xưa
Cho vừa khắng khít, cho chừa dở dang
Bờ xa con sóng mơ màng
Tôi gieo hạt cải, ươm vàng... giấc xuân!
H.T
Nguồn: http://nhavantphcm.com.vn
Có thể bạn quan tâm
Nói chuyện làm người – Thơ Nguyễn Văn TámNhà thơ – Thơ Phạm Đương Bên sông – Thơ Trường ThanhKhói chiều quê hương - Lê Kim ToànTín ngưỡng thờ Ông Mốc ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangTrên máy bay viết cho cháu nội - Bùi Công MinhKhêu ngọn đèn-Chùm truyện rất ngắn của Võ Anh MinhThương nhớ khói lam chiều – Thơ Thư YênGửi một người đàn bà xấu sốNợ - Thơ Huy Ngữ