Mắt phù sa – Thơ Lê Anh Dũng
22.06.2016
Trong vết bùn non ứa nụ tầm xuân
cải tồng ngồng, mai chồi quẫy lộc
triền sông dâu lưa thưa xanh rớt
ai sang ngang khoan hụi ới Thu Bồn
Ngấn lũ bên thềm chớm tóc ngang vai
gái La Qua hương cau đương nhú
trai Gò Nổi ngực phù sa rạn vỡ
ai cồn cào nuối tiếc tuổi giêng, hai
Hổn hển lòng ai ngược nguồn sông
sông tóc xõa quấn tôi cửa lũ
chảy luân hồi sông về với biển
tôi bè trầm tìm dáng chảy mình tôi
Thu Bồn trôi đung đưa vành nôi
bùn tiền sử chạm Đá Dừng Hòn Kẽm
núi Cà Tang vắt ngang làn khăn mỏng
mắt phù sa giọt ứa ngọn nguồn.
L.A.D
Có thể bạn quan tâm
Ngọt đắng tình người - Truyện ngắn Thanh NguyênKhúc Theimai giữa Sài Gòn - Kiều MailyDăm ba hạnh phúc ngắn - Nguyễn Nho Thùy Dương Và nàng đã thấy trăng – Truyện ngắn Vũ Thế ThượcEm xa – Thơ của Lê Huy HạnhỞ ATM - Truyện ngắn của Quỳnh NgọcChỉ một giờ bay là anh đến được – Thơ Bùi Công MinhBến xưa – Thơ Trọng QuyếtChiều Vu Gia - Thơ Nguyễn Văn TámMộ giữa hư vô – Thơ Nguyễn Hoàng Sa