Một đời lặng lẽ - Nguyễn Hoàng Sa
18.03.2013
....
Một đời lục tìm cái “cũ ra cũ rích”
lấm lem dưới bao lớp thời gian
...
Kính dâng hương hồn anh Phụng Lam
Lặng lẽ viết
Lặng lẽ đào bới tìm xưa cũ
Đọc “Con cu cày” cười!
chừ rơi nước mắt
Anh lặng lẽ bỏ đi xa
Tin đến bạn bè sửng sốt
Một đời lục tìm cái “cũ ra cũ rích”
lấm lem dưới bao lớp thời gian
Anh là nhà khảo cổ ngữ ngôn
phục hồn con chữ
Câu thơ đau đáu tình quê
Bài thơ anh khoe hôm ấy bên lý cà phê Sỏi Đá
ươn ướt màu ca dao
Sao chút gì nghe nghèn nghẹn..
Định mệnh cuộc người
Định mệnh câu thơ
Giấu xa xót vào trong
Cầu mong hồn Anh thanh thản
Vịn câu thơ – cười
“Đêm trải chiếu mời trăng”..
Có thể bạn quan tâm
Cà phê Trầm - Trần Đức TiếnEm đánh rơi nỗi nhớ bên dòng Đak Bla – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào Mai Bá Ấn - Con sông Trầu lờ lợ nước chè hai...Anh đã phát hiện ra em – Thơ Thanh QuếSông vẫn chảy trong tôi – Huỳnh Viết TưLội vào tháng muộn – Thơ Nguyễn Hoàng SaNhững cây cầu thành phố - Trần Nhã ThụyNgày trở gió – Thơ Ngân Vịnh Và nàng đã thấy trăng – Truyện ngắn Vũ Thế ThượcMắt phù sa – Thơ Lê Anh Dũng