Nhớ
01.08.2024
Những ngày này đất nước rợp cờ hoa
Nhớ các anh một thời bom lửa
Nước mắt đẫm và những lời chan chứa
Dịu vơi đi nỗi mất mát, thương đau
Chiến trường xưa ngày ấy nhớ nhau
Vẫn nằm đó mơ ngày về đất Mẹ
Khi ra đi tuổi đời còn rất trẻ
Nay bên nhau đã hóa đất màu
Nhớ những ngày mưa lũ rừng sâu
Giặc càn quét đóng quân chờ lệnh
Thiếu muối, đói cơm, rau rừng thay bữa
Sốt rét thèm chén cháo để qua cơn
Sống chết kề bên đâu tính thiệt hơn
Những trận đánh một còn, một mất
Bom tọa độ, pháo bầy dồn dập
Lấy thân mình che chở cho nhau
Đất nước hòa bình, cuộc sống đổi thay
Vẫn còn đó, bao điều trăn trở
Tạo hóa vần xoay, lòng người không đổi
Nghĩa nặng, tình sâu lòng mãi khắc ghi.
N.N.T
Bài viết khác cùng số
Giấc mơ nào cho LemNhớ bến phà sông Hàn Đà NẵngTừ Thượng Đức đến Đà NẵngTrần Thị Cúc - Người anh hùng vùng cát cháyĐi về phía anh hùngĐảo Song Tử Tây - Những dấu mốc chủ quyền của tổ quốcTác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa: Từ tư tưởng, lý luận đến hành độngNhư một nén nhang lòngNhớThơ Lê Huy HạnhThơ Ngân VịnhThơ Ngô Minh OanhThơ Huỳnh Minh TâmThơ Thiều HạnhThơ Nguyễn Đức BáThơ Thy NguyênThơ Lệ HằngCó một cuộc cách mạng Tháng Tám trong thơNgười thay đổi đời tôiTiếp biến văn hóa tại miền Trung qua địa danh Phan RangĐẹp thay những tấm lòng…Một Hội An chất ngất trong thơ Nguyễn Nho KhiêmDịch giả Lê Bá Thự nối những nhịp cầu văn họcĐọc một tập thơ thêm nhớ một bài thơĐọc Thì thầm với cỏ của nhà thơ Vạn LộcNhạc trữ tìnhTrên dòng sông HànNhớ mẹGiấc Thu