Sau chiến tranh con sẽ về - Thơ Thanh Quế
23.02.2017
Sau chiến tranh, con sẽ về
mẹ mẹ ơi
con lại nằm trong lòng mẹ
như ngày tấm bé
mẹ kể con nghe bao nhiêu chuyện kể
về Lục Vân Tiên về Kiều Nguyệt Nga
và khi trăng rọi xuống sân nhà
gia đình ta, bên chõng tre quây lại
ăn cơm bữa tối
khi trên đường làng trẻ con đánh bò về
Mẹ ơi
nhất định con sẽ về
dù mẹ tìm con trong dáng hình đồng đội
mẹ chớ khóc chớ buồn
con đã lấy cuộc đời con ra đổi
ngày mai
ngày sau chiến tranh…
T.Q
Có thể bạn quan tâm
MÊNH MANG HÒN KẼM ĐÁ DỪNG - Tùy bút Nguyễn Nhã TiênBài thơ chưa đề tên – Thơ Nguyễn Huy DungĐợi – Thơ Phạm Thi NhungCà phê Trầm - Trần Đức TiếnHồn biển – Thơ Nguyễn Văn TámEm đánh rơi nỗi nhớ bên dòng Đak Bla – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào Chiều muộn - Ngân VịnhHội An - Tôi và Em – Thơ Nguyễn Văn TámMùa vẫn mùa mưa ngâu – Thơ Đinh Thị Như ThúyXuống tàu – Thơ Thanh Quế