Văn học

Dăm ba hạnh phúc ngắn - Nguyễn Nho Thùy Dương
Buổi sáng nguồn lạnh vắt qua chiếc khăn
Buông hờ
Mong manh nỗi nhớ
Ly ca phê sánh đặc
Nhấp vị đời ngậm sâu ...

Với con tầu mắc cạn - Đinh Thị Như Thúy
Sinh ra là để đi
Để dịch chuyển tự do
Để đối mặt với bát ngát xa xăm phơi mở những chân trời sóng ...

Lễ mừng lúa mới của người Katu - Đỗ Thanh Tân
Mừng lúa mới cũng là lễ hội truyền thống từ ngàn đời nay của người Katu. Đây là nghi thức người Katu báo cáo với Giàng và ông bà tổ tiên sau ...

Người vẽ trời ở phía đằng Tây - Bùi Việt Phương
Nắng đã sấy khô cong con đường vốn thẳng như thước kẻ, sấy xong hàng nhãn cổ thụ. Một góc trời đằng đông xanh ngăn ngắt như cũng sắp sửa bong tróc ...

Nghị quyết số 43-NQ/TW nhìn từ góc độ văn học nghệ thuật - Bùi Văn Tiếng
Chương trình số 29-CTr/TU ngày 10/5/2019 của Thành ủy Đà Nẵng triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành ...

Nhớ cây rơm vàng trước ngõ - Trần Nguyên Hạnh
Mỗi khi ngang qua một vùng miền nào đó, tôi lại được dịp nhìn thấy những cảnh sắc yên bình của làng quê. Một ngôi nhà mái ngói đỏ au, chiếc cầu ...

Những cơn mưa không hẹn trước mùa - Trần Trình Lãm
Mùa hè lặng lẽ rót bình minh
trên lá
Ngày đón mặt trời đi qua
khát khô
An nhiên đốt cháy thảm cỏ
Nơi ta ngồi đọc những câu thơ nhú mầm ...

Tìm phố - Nguyễn Nho Khiêm
Đến Hội An là trở về
Con đường xưa mái nhà xưa
Về Hội An là gặp lại
Một hồn quê thắm nắng mưa. ...

Giông gió thổi qua làng - Ngân Vịnh
Tôi còn vết ngày phai giông gió thổi qua làng
khúc muối mặn, gừng cay
khúc rạ rơm mịt mù khói bếp
thuốc bắc, thuốc nam, riêu cua, bún ốc
nắng xếp lưng áo mẹ mồ ...

Thực trạng và những đặc trưng trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của ngư dân Đà Nẵng - Huỳnh Thạch Hà
Tín ngưỡng, tôn giáo là những thành tố của văn hóa, nó phản ánh tâm tư, nguyện vọng, cũng như đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống tinh thần ...

Vi vút cánh diều - Lê Huy Hạnh
Đã có lần em nói với anh
Gặp anh
Em là người may mắn
Anh lại muốn nói một điều ...

Sông Hàn tuổi mười tám - Bùi Công Minh
Ta có một sông Hàn Mười tám tuổi
Như em sáng nay duyên dáng áo học trò
Sông mở cửa đưa cánh buồm theo gió
Sóng mang hồn thành phố đến khơi xa ...

Bị bỏ quên - Đinh Lê Vũ
Trung đưa ba vô Phan Thiết thăm anh Hai. Ba năm nay đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn còn khỏe lắm. Hai cha con đón xe của một người cùng quê chạy ...

Hoàng hôn Cà Mau - Nguyễn Văn Tám
Những mái chèo nhúng vào hoàng hôn
Mặt trời chảy loang trên dòng kênh ráng đỏ
Những đàn muỗi lao nhanh ngược gió
Rễ tràm quờ quạng đợi triều lên ...

Khi người khác - Thanh Quế
Khi người khác buồn
Tôi nói:
Buồn làm gì
Ta đi kiếm vài cốc. ...

Đóng băng trong thành phố - Nguyễn Thị Anh Đào
Câu chuyện kể ra xưa như trái đất. Nhưng mới và tươi nguyên như ly kem mùa đông. Tôi trốn biệt ở một xó xỉnh rất tối của một góc phố. Rồi ...

Một khúc với hoàng hôn - Nguyễn Nhã Tiên
Mơ một lần hương sắc
bỗng ngàn ngày cỏ non
sương gieo như gội tóc
nuôi cỏ biếc linh hồn
ban mai đầy mật ngọt
em bày tiệc xuân sang ...

Đơn giản chỉ là sự vắng mặt - Đinh Thị Như Thúy
Đã buồn trước cho những ngày chưa đến
Những chia xa đang sum họp
Những mỏi mệt đang hân hoan
Những bóng tối khuất lấp đang rực sáng ...