Tháng chín Quảng Đà – Thơ Nguyễn Văn Tám
29.02.2016
Tháng Chín về Quảng Đà
Mùa lòn bon nhớ lạ
Lòn bon cho ta quả
Mát dạ khi đói lòng
Quả lòn bon con con
Đã đi vào nỗi nhớ
Chiến trường đầy gian khổ
Chát ngắt củ chuối rừng
Rau dớn ăn qua bữa
Bước chân đi run run
Khi mô bưng bát cơm thơm
Chắc lòng nhớ tới Trường Sơn năm nào
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Sau cơn mưa - Thơ Vũ Thiên KiềuBản hợp đồng dài hạn - Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngĐường về miền Trung - Hoàng Khánh DuyViết vội, từ một đêm mưa - Nguyễn Nho KhiêmTiếng lụa – Thơ Lê Anh DũngUống rượu một mình - Thơ Mai Hữu Phước Gặp người đánh cá Đà Nẵng – Thơ Thanh Quế Đội hình - Thơ Lê Huy HạnhCơn giông Trằm - Tản văn Lê Vũ Trường GiangRồi tan dần rồi sinh sôi - Nguyễn Minh Hùng