Tháng năm này con về thăm quê Bác
07.05.2024

Tháng Năm này con về thăm quê Bác
Rạo rực Làng Sen bát ngát hương cau
Nhà Bác ở sau hàng bông bụt đỏ
Còn đó lời ru xứ Nghệ ngọt ngào
Liếp cửa này đây in dấu chân Người
Nơi thắp lửa niềm tin đòi cứu nước
Nơi Người dưỡng nuôi khát vọng tự do
Mái tranh nghèo ấm hồn Người muôn trượng
Đất nước đao binh kháng chiến gian lao
Người vững tin vào chân lý Nhân dân
Quyết thắng kẻ thù xây nền Độc lập
Một dải non sông mãi mãi thanh bình
Đất nước khải hoàn Người đã đi xa
Thương nhớ Bác chúng con làm theo Bác
Dựng xây quê hương mãi mãi đẹp giàu
Thỏa lòng Người khao khát lúc bình sinh
Tháng Năm này con về thăm quê Bác
Nhè nhẹ bàn chân bên lối cỏ mềm
Hoa Sen nở trong ngày sinh nhật Bác
Nén hương trầm con thầm gọi: Người ơi!
V.K.L
Bài viết khác cùng số
Người con gái mùNgười Đà Nẵng với đường Trường SơnTiểu thuyết tư liệu về Điện Biên Phủ qua một góc nhìnCảm nhận hai lần đến Điện BiênHành trình tới Điện BiênĐại tướng Võ Nguyên Giáp ở mặt trận Điện Biên 70 năm trướcThiết tha tình biểnVĩnh biệt tác giả sống như anhTình yêu cho đời và cho quê hươngTruyện của Nguyễn Nho Minh UyênVề miền đất thủy tổ Thuận ThànhChùm thơ dành cho thiếu nhiThơ Bùi Xuân MẫnThơ Hoàng CúcThơ Nguyên HùngThơ Mỹ AnTháng năm này con về thăm quê BácThơ Quỳnh LệThơ Thi NhungThơ Đinh Thị Như ThúyMột lối vào thế giới nghệ thuật thơ Hàn Mạc Tử của Vũ HảiNhạc sĩ Thuận Yến và những ca khúc sống mãiGắn kết lễ hội Quán Thế Âm với di sản văn hóa trong phát triển du lịch tâm linhVệt sáng cuối những câu chuyện dàiThành phố Đà NẵngSắc hạTriển lãm mỹ thuật Nắng tháng 4Chiều vềHoàng Sa trong dáng hình Tổ quốcEm cũng là chiến sĩ