Văn học

Ảo ảnh - Nguyễn Văn Tám
Anh lại nói với em về biển
Tàu anh lệnh đênh không bến không bờ
Đêm thăm thẳm hoa đăng lấp lánh
Mông lung trời, mông lung biển giao nhau ...

Ngụ ngôn một dòng sông - Nguyễn Nhã Tiên
Tưởng chừng dòng sông trôi chật hương bòng hương bưởi
tưởng chừng con đường quen, quen tự bao giờ
hình như tôi đã có lần tiền kiếp
đêm thiên hà vỡ một ánh sao rơi ...

Binh bộ Thượng thư Nguyễn Văn Điển - Vũ Hoài An
Binh bộ Thượng thư Nguyễn Văn Điển, người ấp Trà Quế, làng Thanh Hà, tổng Phú Triêm Hạ, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là thôn Trà Quế, ...

Cầu vồng hai săc - Nguyễn Thị Anh Đào
toại nguyện nỗi buồn
cầu vồng hai sắc em - anh
gồng gánh thêm hai nỗi nhớ
gồng gánh thêm hạnh phúc gầy ...

Thăm Cù Lao Chàm - Nguyễn Nho Thùy Dương
Trở về thăm lại Cù Lao
con tàu lướt giữa dạt dào biển xanh
trãi qua sóng gió thị thành
may còn có chút giấc lành trao nhau ...

Lục bình - Đinh Lê Vũ
Ngay từ hồi còn thơ bé, tôi đã ước mơ những chuyến đi xa. Những chuyến đi tới vùng đất xa lạ, chưa từng có ai đặt chân đến bao giờ. Ở ...

Tản mạn về những buổi học cuối cùng - Bùi Văn Tiếng
Nói đến buổi học cuối cùng, không thể không nói đến buổi học đầu tiên. Nếu cảm giác nổi bật của các buổi học đầu tiên là sự ngỡ ngàng - ngỡ ...

Giấc mơ tôi - Ngân Vịnh
Đêm đã nhận chìm và tôi đi tìm
Giấc mơ tôi thất lạc
Những đôi chân giẫm đạp qua
Ngày nắng rỡ không kỳ quặc ...

Thoát tục - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm
Tôi cố tình bắt chuyến xe cuối ngày, lúc về đến Tĩnh Gia trời đã tối mịt mờ. Thị trấn heo hút sau những ánh đèn. Tôi biết rằng có bấm bụng ...

Ngựa giả, ngựa thật - Mai Hữu Phước
Con nhỏ, ba làm ngựa giả
Con trèo con cưỡi con chơi
Lớn lên con phi ngựa thật
Con đi khắp bốn phương trời. ...

Nỗi nhớ trong Tây Tiến và Bên kia Sông Đuống - Nguyễn Minh Hùng
Tây Tiến của Quang Dũng và Bên kia Sông Đuống của Hoàng Cầm được sáng tác vào năm 1948. Đấy là một trong những thời điểm khắc nghiệt và thử thách nhất ...

Có nhiều khi - Lê Huy Hạnh
Có nhiều khi
Thèm làm giọt nắng
Lang thang
Lang thang
Với sông dài biển rộng ...

Hoa xuyến chi - Lê Anh Dũng
Em loài cỏ dại hoa hèn
Bụi đường lấm láp không quen cao ngời
Em xao xuyến, em chơi vơi
Li ti sắc trắng gợi mời tri âm ...

Cây hoa đỏ ở bệnh viện ung thư - Phạm Thị Hải Dương
Đầu hồi bệnh viện có sáu gốc cây ra hoa màu đỏ. Từ ban công tầng ba chỗ dượng điều trị nhìn xuống, sẽ thấy những lác đác những đốm hoa đậu ...

Trước bức tranh đồng chiều - Nguyễn Nho Khiêm
Em vẽ hoàng hôn cánh đồng chiều gốc rạ lúa sinh khôn
Con cá rô quẫy dấu bàn chân trên cánh đồng tháng ba thơm cỏ
Giọt mồ hôi mẹ bay lên thành những ...

Ngang qua xóm nhỏ - Trần Nguyên Hạnh
Tôi đã nhiều lần ghé qua những xóm nhỏ, đường đất, mái ngói rong rêu, tường gạch loang lỗ. Vào cái lúc mà nắng chiều dần tan, chỉ còn vài vệt nắng ...

Giữa truyền thống và hiện đại - Đỗ Thanh Tân
Với hơn 400 năm định cư, canh tác nông nghiệp trên vùng đất này, tất cả cư dân Hòa Vang, rộng hơn là cả thành phố Đà Nẵng, như một khối thống ...

Nhặt nắng - Nguyễn Nho Thùy Dương
Em ngồi dưới mái hoàng hôn
nghe xa xôi gió ru hồn thi nhân
đầy vơi chi kiếp phong trần
cho thanh cao mới được phần thanh cao ...