Văn học

Bồng bềnh mây tím - Lưu Thị Mười
Huân cố gắng xoay xở tự đẩy xe đến cuối hành lang tầng 8. Chân tay bải hoải, người rã rời. Lần chạy thận nào xong Huân cũng thế. Gió mát rượi ...

Biển trắng - Nguyễn Văn Tám
Thu hết lòng đại dương
Vào trong lòng con ốc
Thu hết tình yêu em
Chứa đầy trong ánh mắt ...

Thơ cho bạn từ sông Hàn - Bùi Công Minh
Bạn đến sông Hàn, ta ở đâu
Để câu thơ gọi mãi tìm nhau
Ta về lại sông, bạn xa ngái
Chỉ thấy từng cơn sóng bạc đầu. ...

Ánh mắt - Lê Huy Hạnh
Mới chỉ thấy ánh mắt nhìn
Sao đã thấy thân quen
Cho tôi thương về Hà Tĩnh
Nơi chín chín Ông voi sừng sững núi non Hồng Lĩnh
Bến Tam Soa ai ngóng Mẹ chợ chiều ...

Nhặt trăng - Vũ Ngọc Giao
Lam dừng lại, nâng vạt áo khẽ lau mồ hôi đang thành dòng trên trán, lúc này nàng mới thấy thấm mệt. Đêm xuống nhanh quá, lúc ở ngoài bãi, nàng cố ...

Ghi nhận từ một cuộc thi phương án kiến trúc - Bùi Văn Tiếng
Trong nỗ lực cụ thể hóa quan điểm “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban ...

Đồng Xanh - Đồng Nghệ - Đinh Thị Như Thúy
tiếng chim hót tự do rơi
ấy là nơi
đập ngăn nước dài
làm nên Đồng Xanh - Đồng Nghệ ...

Hải thần trong tín ngưỡng người Hoa ở Hội An - Vũ Hoài An
Hải thần là một loại hình tín ngưỡng dân gian đã xuất hiện từ xa xưa ở Trung Quốc. Dưới thời nhà Tần (221 - 206 trước Công nguyên), người ta cho ...

Ngày trôi không biết nữa - Trần Trình Lãm
Đã thôi chiều mây tan
Đã xanh ngày
quá cũ
Ta thuở ấy chờ mong
Ta thuở nào
ngờ nghệch ...

Phố của tôi - Trần Nguyên Hạnh
Nếu ví những con phố đông đúc và tấp nập người xe là một bản nhạc trẻ sôi động với nhiều tiết tấu thì phố cổ lại như một bản nhạc sâu ...

Những hạt mưa rào - Ngân Vịnh
Tháng tám
Những hạt mưa rào
Làm ướt áo lúa đòng đòng
Vài giọt nước
Mắc trên cành khế ...

Kẹo Bông Gòn - Vũ Ngọc Giao
Sáng qua cầu, thấy phía trước ai đánh rơi mấy tờ tiền lẻ hai ngàn. Đi thêm chút nữa, lại thấy tờ năm mươi ngàn. Muốn dừng lại nhặt, mà chẳng biết ...

Người tử tế - Vũ Đãm
Ông là một người thông minh, có tài!
Ông là một người đức độ!
Tiếc thay chỉ vì thời buổi bây giờ có nhiều kẻ đố kỵ nên ông không được trọng dụng!
Nghe những ...

Viết vội, từ một đêm mưa - Nguyễn Nho Khiêm
Bão từ biển thổi vào
Lũ từ rừng tràn xuống
Sống giữa biển và rừng
Có em - bàn tay ấm. ...

Hành trang - Thanh Quế
Cái ngày bàn tay thần chết sờ lên sống lưng tôi
Phả hơi lạnh như băng của nó
Tôi mỉm cười bảo:"Hãy chờ tôi tí
Tôi còn chuẩn bị hành trang" ...

Những âm thanh bên bờ sông lấp - Nguyễn Nhã Tiên
Chỉ còn mỗi ngọn nồm dẫn đường sông vắng
dẫn đường khói nhòa
con mắt nhớ mông mênh
dẫn đường nắng rơi úa vàng trên cát trắng
giọt giọt buồn buồn xao xác mọi âm thanh ...

Quảng bá tác phẩm văn học thời công nghệ số - Đinh Thị Như Thúy
Năm 1958, Robert Escarpit - một trí thức Pháp có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa thế kỷ XX - đã đưa ra một quan niệm thú vị về ...

Ở vách ngăn cuối cùng - Nguyễn Thị Anh Đào
mỗi buổi sáng em lặng yên với hỗn tạp thanh âm
môi anh giọt đều hơi thở
góc phố không màu
có đôi bàn chân về - đi rất khẽ
chỏng chơ tiếng cười ngược dốc ...