Văn học

Mùa thu - Nguyễn Văn Tám
Cho tôi làm hạt mưa
Đất ươm mầm nẩy hạt
Cho tôi làm tiếng hát
Vợi bớt trái tim đau ...

Đợi chờ - Nguyễn Nho Khiêm
Bay trên đôi cánh chuồn chuồn
Ngọn cây chiều xuống đổ chuông vào hồn
Mây dừng thiêm thiếp đầu non
Gió liu riu bóng, biển mòn mỏi yêu. ...

Tiềm năng, giải pháp phát triển du lịch sông Cu Đê - Huỳnh Thạch Hà
1. Sông Cu Đê(còn được gọi là sông Trường Định) bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn. Khi chảy đến Cầu Sập, thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) thì hai chi lưu Bắc ...

Thổi đi từng cơn gió bấc - Nguyễn Nhã Tiên
Trí nhớ mơ hồ nắng nhạt
nghiêng rơi dăm lá trầu vàng
ngàn xa tin đưa gió bấc
chợt lòng… hoài cổ lang thang ...

Đã dịu dàng nói lời từ biệt - Đinh Thị Như Thúy
Không gì tù đọng mãi
Chúng ta trượt
Và trượt ...

Cái phi thời gian và thời gian như phi trong “Trúng số độc đắc” - Bùi Văn Tiếng
Nhân 80 năm ngày mất Nhà văn Vũ Trọng Phụng (13/10/1939 - 13/10/2019), Trang tin điện tử Văn nghệ Đà Nẵng xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc khảo luận Cái ...

Lá ngô đồng - Ngân Vịnh
Rất lâu rất lâu rồi
lá ngô đồng gọi anh mà anh không nghe
bên dòng sông Săng Ke
những con bò gặm cỏ ...

Mùa thu khác - Thanh Quế
Rồi một mùa thu khác sẽ đến
Trời có thể trong hơn, có thể ẩm đạm hơn
Nhưng giờ đây trong khu vườn
Đôi ta bên nhauLà một đôi tình nhân khác ...

Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nối thế hệ - Hồ Đình Nam Kha
Đà Nẵng là trung tâm văn hóa, kinh tế của khu vực miền Trung. Một thành phố trẻ năng động, sáng tạo đang trên đà phát triển từng ngày, từng giờ... Để ...

Quảng bá tác phẩm - Vấn đề của Đại hội lần thứ IX Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố - Bùi Văn Tiếng
Có lẽ không có văn nghệ sĩ nào sáng tạo nên tác phẩm văn học nghệ thuật chỉ để dành riêng cho một mình mình tự thưởng thức, một mình mình độc ...

Ký ức Dã quỳ - Trần Nguyên Hạnh
Có những ngày bỏ lại thành phố bao bộn bề của công việc, tôi bắt xe về quê, đôi chân ung dung thả bộ trên những con đường đất đỏ, cảm nhận ...

Chỉ còn lại mình tôi - Nguyễn Nho Khiêm
Chỉ còn lại mình tôi
với mùa đông
mây trắng
và căn nhà lạnh lẽo. ...

Ngày vội - Nguyễn Nho Thùy Dương
Quanh tôi
Ngày dòng đời hối hả
Đêm bổi hổi hương quỳnh
Mặt trời lập trình ngắn ngủi
Để đời ngược xuôi những rủi may ...

“Phố rêu” - Hồn phố cổ trong tranh họa sĩ Duy Ninh - Vũ Ngọc Giao
Bảo tàng tranh “Đồng Đình” ở Sơn Trà, cha tôi trưng bày hầu hết là tranh của các họa sĩ đương đại. Những bức tranh đã cùng gia đình tôi đi theo ...

Đó là thời nào - Thanh Quế
Cái thời ấy
Con người cứ bo bo
Chẳng ai muốn cho
Người khác
Một thứ gì: ...

Lãng mạn cùng Tây Bắc - Nguyễn Nhã Tiên
Em hãy điền má hồng vào nơi hoa ban chưa trổ
như điền vào trí nhớ tôi tên gọi chưa thành
trước Tây Bắc bao la tôi làm trẻ nhỏ
yêu như cánh diều bay ...

Khát vọng tận hiến trong tranh Duy Ninh - Nguyễn Thị Anh Đào
Lặng lẽ cống hiến cho mỹ thuật Đà Nẵng mấy chục năm qua, hoạ sỹ Duy Ninh (Nguyễn Duy Ninh ) đã thực sự mang đến cho giới yêu hội hoạ, mỹ ...

Trận cảm cúm và sự im lặng (không phải của bầy cừu)
<p>Chối từ tất cả café sữa thức ăn những vuốt ve ân cần những vỗ về an ủi cơ thể tôi đang phản ứng mãnh liệt bằng mỏi nhừ bằng nằm vùi ...