Văn học

Tiếng khuya - Nguyễn Nhã Tiên
Chuyến tàu ấy đã khuất vào thăm thẳm
đã non cùng
đã bể tận
đã đâu đâu
sao ngọn đèn vàng trong mắt tôi chưa tắt
mỗi một ánh lên là văng vẳng tiếng còi tàu ...

Món bánh xèo của mẹ - Trần Nguyên Hạnh
Khác với cơn mưa mùa hạ, luôn đi kèm với cơn dông, sấm chớp lập lòe. Mưa mùa đông lại đem đến cho con người ta cảm giác êm dịu và thanh ...

Có một lần - Thanh Quế
Có một lần
Ở xứa sở xa lạ
Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra đường
Thấy con đường thân quen như con đường
...

Mơ vườn lạnh - Đinh Thị Như Thúy
Rồi quẩn quanh những tường mưa loang lổ
Tự làm đầy mình bằng im lặng
Bằng nghe ngóng sự chuyển động của những câu thơ
Khúc ca xưa trên lửng lơ bìa sách cũ ...

Phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ - vấn đề tiếp nối thế hệ - Bùi Văn Tiếng
Cách đây hơn mười năm, trong một bài viết có cái nhan đề rất dân gian Tre già, măng chưa mọc đăng trên Báo Đà Nẵng điện tử ngày 30 tháng 11 ...

Những ngôi sao - Ngân Vịnh
Những ngôi sao lấp lánh phía xa
dìu bóng đêm trở lại
anh không thể nào với tay chạm tới
sự đơn lẻ của em ở phía chân trời ...

Chị Hai
Nghe anh Sửu nói, gia đình anh ai cũng là thợ mộc chuyên đóng ghe xuồng. Ở vùng này hầu như nhà nào cũng sử dụng ghe xuồng đóng từ trại mộc ...

Nhà thơ - Thanh Quế
Suốt bao năm ròng rã
Anh cần cù xây dựng những ngôi nhà:
Nhà cho trăng
Nhà cho gió ...

Hạc phù dung - Nguyễn Thị Anh Đào
1. Đó là một buổi chiều trời hạnh nguyên trong vắt nắng. Tôi nhắm mắt lại giữa ngổn ngang tâm trạng và nhận ra những con hạc giấy đa sắc đang chao ...

Giấc hồng - Nguyễn Nho Thùy Dương
Anh gõ cửa bình minh
Gọi chân trời bừng sáng
Em bên bờ mong ngóng
Đón đợi ánh hào quang ...

Một thời má đỏ - Nguyễn Chu Nhạc
Anh lên Châu Mộc, theo lời mời của Quân, người bạn thân, cán bộ quản lý Văn phòng khu vực Tây Bắc của một cơ quan báo chí lớn. Quân sắp đến ...

Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội tại Đà Nẵng - Vũ Hoài An
Lễ hội là một hình thức sinh hoạt văn hóa có vai trò vô cùng quan trọng đối với các cộng đồng dân cư trong quá trình hình thành và phát triển, ...

Biển đêm - Trần Trình Lãm
Sóng tựa vào đêm tự tình
Những gót chân người đã vắng
Một mình biển lạnh
Vẫn ngàn đời thuỷ chung ...

Phố Hội - Lê Huy Hạnh
Nghe cảm giác lạ lùng
Mỗi lần ngang phố Hội
Ngỡ như ai ngóng đợiNgỡ như ai trông chờ ...

Rừng Trà My thời chống Mỹ - Phan Thị Phi Phi
Tôi đã trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ dài 30 năm. Trong bài báo này tôi muốn kể về những cán bộ y tế hoạt động tại ...

Nếu xứ sở dân ca không thấy biển? - Nguyễn Việt Chiến
Nếu quê mẹ thân yêu không thấy biển?
Biển yêu thương che chở suốt ngàn đời
Hồn dân Việt lắng trong hồn sóng biển
Tiếng dân ca còn mặn muối trùng khơi ...

Dâng hiến dã quỳ
<p>(...nhưng em nói là dã quỳ của mùa nào / mùa</p>
<p>đông / đúng rồi mùa hoa / cây non mọc lên</p>
<p>nở hoa và tàn rụi trong vòng một năm...)</p>
<p>1.Từ tàn rụi nụ ...

Khói biên cương - Lê Quang Trạng
Ngày mười sáu tháng ba năm nào trong miếu khói nhang cũng bay mịt mù, đứng cách nhau khoảng vài thước khó nhìn rõ mặt. Ông từ giữ miếu từ lâu đã ...