Văn học

Đắm say - Lê Huy Hạnh
Những ngày đông buốt giá
Đã qua rồi
Đất khát khô
Mầm non bật dậy ...

Thơ tình Khương Hữu Dụng - Hồ Hoàng Thanh
Không lâu sau khi xuất hiện trên mặt báo Tiếng Dân với bút danh Thế Nhu, Khương Hữu Dụng đã viết “Trọn nghĩa chung tình”, một bài thơ tình theo nghĩa rộng. ...

Café sớm mai - Đinh Thị Như Thúy
Muồng bò cạp đã thôi thả hoa vàng
Tháng tư đã hết
Giờ là mùa của lộc vừng dịu dàng sắc đỏ
Nhưng tháng bảy rồi sẽ qua ...

Về Ngũ Hành Sơn - Lê Xuân Cừ
Tôi về đây buổi xế chiều đầy gió
Ngũ Hành Sơn yêu dấu của ta ơi!
Năm ngọn núi trước biển dầm mưa nắng
Của một thời khói lửa đốt quê hương... ...

Về với Phú Ninh như về với người tình - Trần Nguyên Hạnh
Từng biết đến Quảng Nam với những địa danh nổi tiếng như Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Tượng đài Mẹ Thứ, làng bích họa Tam Thanh...nhưng ít ai biết ...

Nhớ Người - Thanh Quế
Ngỡ trong chuyện cũ dân gian
Đang mưa bỗng tạnh. Khu vường nắng lên
Ấy là phút Bác nhẹ êm
Bước lên trên những bậc thềm đền xưa ...

Vạt cải hình chữ nhật - Nguyễn Thị Anh Đào
1. Nắng sớm rơi vào đám cỏ mật ven bờ biển tạo nên những đợt ánh vàng sóng sánh. Từ trên boong tàu nhìn xuống, Ninh cảm nhận được nhịp sống bình ...

Bản hợp đồng tình yêu quá hạn - Nguyễn Nho Thùy Dương
Nhớ một ngày anh nhẹ nhàng đến thế
cõi lòng em bay bổng tít mây ngàn
gió xé rách những vầng mây u ám
nắng lọt vào khung cửa sổ hồn emtrời ban trưa mỏng ...

Về quê - Y Nguyên
Không ai nghĩ dì Câu lại về. Dì về đúng dịp ngày nghỉ lễ, nách theo luôn thằng cu Bợm! Người ta bàn tán rộn chợ. Cũng phải; dì Câu tha phương ...

Ảo ảnh - Nguyễn Văn Tám
Anh lại nói với em về biển
Tàu anh lênh đênh không bến không bờ
Đêm thăm thẳm hoa đăng lấp lánh
Tàu anh treo bên trăng bên thơ... ...

Chạm - Thi Nhung
Chạm nhau ở phía cuối chiều
Tầng tầng lá khép lệch xiêu gió cuồng
Ta về uống ngụm trăng suông
Vân vê tà áo dường buông mặc đời. ...

Sự vận động của văn xuôi Việt Nam về đề tài đô thị - Bùi Như Hải
Hiện nay có một số nhà nghiên cứu văn hóa, văn học ở Việt Nam vẫn đang còn băn khoăn, thậm chí chưa được thừa nhận khi cho rằng nền văn học ...

Kịch bản - Sơn Trần
1. Tôi về tới nhà đúng lúc ông nội xếp xấp bản thảo viết tay lại, bỏ vào túi bóng. Ông không nói gì, tay vuốt vuốt mấy cái cho thẳng thớm ...

Đâu phải đi xa - Lê huy Hạnh
Đâu phải đi xa mới nhớ quê nhà
Đâu phải đi xa mới thương về Mẹ
Một đời khổ đau tảo tần là thếVẫn chắt chiu những nỗi buồn vui ...

Bên đời một ánh vàng mây - Trần Trình Lãm
Và hãy cứ tìm theo mây cuối núi
Gió đông bay
những tàn lá cựa mình
Người có trách
sao ta kìm nông nổi
Để non xa hờ hững với ngọn ngành ...

Cây ốc đảo quán Văn
<p>Sau giấc ngủ đông giữa những ngày hè</p>
<p>Đã thức dậy</p>
<p>Màu hoa đỏ</p>
<p>Và bạt ngàn lá dại</p> ...

Phố vàng - Nguyễn Nho Khiêm
ly cà phê phố mưa
nhạc Trịnh chiều ửng nắng
em mặc áo vàng xưa
gởi cho tôi khoảng lặng. ...

Bảo tồn làng nghề nước mắm Nam Ô - Đà Nẵng - Đinh Thị Trang
Nam Ô là một ngôi làng nhỏ nằm bên vịnh Đà Nẵng, thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Trước đây, làng Nam Ô là vùng đất ...