Đà Nẵng chiều thu

06.11.2008

Đà Nẵng chiều thu

Trời mùa thu cuối chiều, trên phố

ta lang thang, lang thang... mình ta

lắng nghe con sông Hàn,

sông lặng im không nói

Vì sao... vì sao sông ơi

lời thẳm sâu... đã bỏ lại nơi nào?

Đà Nẵng chiều thu, mùa rất xanh

ta lang thang, lang thang... mình ta

nghe gió thì thầm,

            nghe lá xanh reo,

                        nghe vô vàn sóng vỗ...

Lời nước non ru ta... ru ta

                        về trong bao la

Lang thang phố dài

                        ngoại thành im vắng

Hải Vân hùng quan chỉ còn mây trắng

mây trắng lang thang,

            mình ta lang thang,

                        lang thang mình ta...

Đà Nẵng... chiều thu... mình ta.
 
Cuối tháng 8-2008

NGUYÊN HOÀNG