Anh đâu – Thơ Cẩm Lệ
19.11.2018
Em lật chiều lật cỏ tìm anh
Lật bàn tay thấy đời mưa nắng
Gặp nỗi nhớ tràn lên trong mắt
Ngẩn ngơ gởi chút tình riêng
Chiều Bà Nà ai lắng nghe ai
Sương lẫn trong mây giữ lòng ở lại
Ta mắc nợ giữa hai bờ ráng hạ
Chiều lật lên rồi anh không thấy đâu
Ở Bà Nà anh có hiểu em không
Bứt cỏ tìm nhau trong nỗi nhớ thầm
Là mùi đất dễ đâu quên được
Núi Chúa chìm trong sắc nắng chiều phai.
C.L
Có thể bạn quan tâm
Sương hồng - Truyện ngắn của Lê Minh KhuêHoàng Sa - Thơ Quang KinhCó một tượng đài Bác Hồ trong thơ - Nguyễn Ngọc PhúBóng hoàng hôn – Thơ Nguyễn Hoàng SaĐoán khúc thu – Thơ Tân HàKý ức sông Hàn - Nguyễn Thị Thu HiềnThôn trang – Thơ Bùi Công MinhCô bé xòe diêm-Truyện ngắn của DMITRI BYKOV (Nga)Động và Tĩnh – Thơ Bùi Công MinhMùa thu lá đổ nước chìm – Thơ Bùi Mỹ Hồng