Có người vẫn đợi lúc thu sang

29.10.2025
Hà Thiên Sơn
Chiều nay ngọn gió từ đâu lại/ Có chút hơi sương lẫn lá vàng/ Sông cái cạn nguồn thuyền gối bãi/ Có người vẫn đợi lúc thu sang.

Có người vẫn đợi lúc thu sang

Tranh của họa sĩ Vũ Trọng Anh

Hoa cúc vàng mùa thu 

Đã bao ngày

Ta viết chẳng đầy trang

Một sáng em sang

Cà phê đắng

Giọt thời gian dường như bớt nặng

Hoa cúc vàng

Mùa thu.

 

Cảm ơn em

Và thành phố sương mù

Ta thầm ước mùa thu trở lại

Khoảnh khắc thôi có thể là mãi mãi

Con đường hoa dại tình yêu.

 

Trời trong

Mây trong

Và mong ước thật nhiều

Ai cũng có những điều thầm kín!

 

Thu sang

Chiều nay ngọn gió từ đâu lại

Có chút hơi sương lẫn lá vàng

Sông cái cạn nguồn thuyền gối bãi

Có người vẫn đợi lúc thu sang.

 

Đảo Ti Tốp

Hoang sơ vẻ đẹp thanh bình

Đảo Ti Tốp đã ẩn mình từ lâu

Hòn ngọc bích chẳng phai màu

Nắng vàng cát trắng thuyền câu thường hằng.

 

Tuyệt vời bãi tắm Vầng Trăng

Cong cong như thể cung hằng còn non

Bốn trăm bậc đá đã mòn

Ngôi chùa thấp thoáng lúc tròn hoàng hôn.

 

Ngỡ là về lại cô thôn

Chuông chùa thả nhịp trong hơn mỗi ngày

Muốn nâng cốc muốn cầm tay

Đảo xanh Ti Tốp hẹn ngày lại lên!

____________

Đảo Ti Tốp ở Vịnh Hạ Long, mang tên nhà du hành vũ trụ Liên Xô do Bác Hồ đặt năm 1962.

 

Trường Bạch

Vượt qua sông Áp Lục

Tôi đến thăm Bắc Hàn

Dãy Trường Bạch sừng sững

Đổ dần về phía Nam.

 

Dung nham giờ đã cạn

Rừng xanh lam hết mờ

Nơi đây là núi lửa

Một thời đi vào thơ.

 

Bạch dương màu kem nhạt

Lá răng cưa rực vàng

Trải dài trên triền núi

Vào mỗi mùa thu sang.

 

Thông đẹp đến ngỡ ngàng

Xếp thành hàng thẳng tắp

Trên đỉnh núi Trường Bạch

Hồ Thiên Trì lung linh.

 

Tương truyền hồ rất linh

Tôi nghiêng mình vốc nước

Và thầm xin điều ước

Thế giới luôn thanh bình!

___________

Trường Bạch là ngọn núi lửa nằm trên biên giới Bắc Hàn và Trung Quốc.

 

Ông già và biển cả

Ông già và biển cả

Đứa con tinh thần của Hemingway

Tên tác phẩm gợi lên sự đơn độc con người

trước sức mạnh thiên nhiên bí ẩn.

 

Ông già Santiago với chiếc thuyền câu bé nhỏ

giữa muôn trùng bão tố đại dương

Santiago ý chí thật phi thường

sức mạnh của quyết tâm và lòng dũng cảm.

 

Con cá Kiếm khổng lồ

niềm kiêu hãnh của biển khơi

Suốt hai ngày đêm chiến đấu với con người

Santiago không lúc nào ngơi nghỉ.

 

Có nhiều lúc

đôi tay không làm theo suy nghĩ

Santiago thân thể đến rã rời

Chiến đấu một mình đơn độc giữa biển khơi.

 

Cuộc chiến đã đến hồi kết

Santiago sức lực cũng gần tàn

Cá Kiếm bỗng đuối sức ngửa mang

Biển Caribe xanh lam trở lại!

___________

Hemingway (1899 – 1961) tiểu thuyết gia người Mỹ

. Tác phẩm Ông già và biển cả đạt giải Nobel 1954

(vanvn.vn)