Dòng sông cũ - Nguyễn Văn Tám
02.01.2020
Dòng sông ấy bây giờ cạn kiệt rồi
Trơ sỏi đá
Dòng sông này ngày xưa màu mỡ lắm
Ăm ắp đôi bờ mênh mang
Thuyền lơ lửng treo bên trăng
Bồng bềnh thả giấc mơ tôi trôi ra biển...
Sông đã theo suốt đời ta hiện ẩn
Ta tự hào mang theo dòng sông đi khắp nơi
Ta cứ nghĩ không có dòng sông nào xanh hơn
Sông cứ ngụ trong ta mãi mãi
Để có một ngày ta âm thầm trở lại
Dòng sông xưa đã cạn kiệt, bẩn rồi!
Ơi dòng sông
Một thuở của tôi
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Thử thách - Hồ Duy LệVà, trở về tĩnh lặng - Thơ Đinh Thị Như ThúyNgoại tôi – Thơ Mai Hữu PhướcCát - Thơ Lê Anh DũngMưa – Thơ Hữu HàCái bóng - Truyện ngắn Nguyễn Duy KhoáiMiếu Ông Chài di sản văn hóa ở Ngũ Hành Sơn - Đinh Thị TrangTôi vấp chân vào gió - Thơ Ngân VịnhNgắm – Thơ Phụng LamChuyển mùa – Thơ Nguyễn Nhã Tiên