Tôi đi trên đường phố sáng nay
20.01.2025
Những con đường cũng vừa lạ vừa quen/ Những con đường mới mở tôi chưa đi hết/ Cơn mưa đầu xuân gió vừa chớm rét/ Trời hừng lên nét hững hờ em tô vội bờ môi
Tôi đi trên đường phố sáng nay
Bóng tôi ngã dài theo bàn chân bước
Bóng con sông Hàn lung linh phía trước
Bên lề đường hàng cây đứng yên
Tôi đi trên đường phố bình yên
Lối rẽ nào người ta vừa trải thảm
Quen mà lạ, những bụi cây hoa thắm
Nở dọc đường như câu đưa duyên
Những con đường cũng vừa lạ vừa quen
Những con đường mới mở tôi chưa đi hết
Cơn mưa đầu xuân gió vừa chớm rét
Trời hừng lên nét hững hờ em tô vội bờ môi
Thành phố dài ra theo mỗi bước chân tôi
Thành phố rộng ra theo bàn chân tôi bước
Một tiếng rao bánh chưng bắp luộc Hội An
đây vừa cất lên phía trước
Giật mình ngước lên thấy phố vẫn
trong quê…
(Tạp chí Non Nước số 323-324)