Hơi thở mùa thu
03.04.2009
Thu ơi
Cứ chầm chậm trôi
Cho ta sờ hơi sương lành lạnh
Cho ta cắn nhẹ hạt mưa giòn giã
Cho ta lách khẽ luồng gió thoảng
Cho ta liếc nhanh cảnh sắc thiên nhiên
Thu ơi
Cứ chầm chậm trôi
Để anh được sờ đôi môi mọng ướt
Lau dịu dàng giọt nước mưa thu
Trông khóe mắt em còn đọng lại
Mộng tình xưa lối cũ ai về.
Thu nhanh quá lòng anh xao xuyến
Hương tràn trề khắp cõi nhân gian
Thu là em là nhịp đập tim anh
Đành tan biến giữa muôn trùng luyến tiếc?
Thu em ơi dòng sông anh tím biếc
Khắc giữa lòng mãi sắc trời xanh...
Bài viết khác cùng số
Hồn maiMột thoáng Hòa MỹĐi lạc giữa thị thànhNhớ về quê mẹNhững mẩu chuyện về Bác HồNgày cậu cóc ra điBố, conẤn tượng KolkataVu vơHơi thở mùa thuĐốt cháy !Dòng đời Ám ảnhY nguyên nỗi buồnHạt yêu thươngĐánh rơi...Mưa tháng sáuNgày anh yêu emSinh nhậtBến đợiKỷ niệm 40 năm ngày mất nhà văn-liệt sĩ DƯƠNG THỊ XUÂN QUÝ (1969-2009): Dương Thị Xuân Quý cuộc đời và trang viếtChi hội nghệ sĩ múa Việt Nam tại Đà Nẵng với trách nhiệm nâng tầm cao nghệ thuậtẢnh hình để lạiNăng động một cây bút lão thànhHàn Mặc Tử và cái tôi mê dại trong “Đau thương”Lưu Trùng Dương - nhà thơ của nhân dân, nhà thơ của anh “Bộ đội Cụ Hồ”Dòng chảyThu Bồn viết về nghề văn, nhà văn và chuyện làm thơDìu dịu những trào dâng…Lo tròn chữ Hiếu