Ký ức Hội An
29.08.2025

vẫn sông Hoài đã cũ dòng
vẫn bồn chồn
một nỗi lòng cố hương
ta về lạ hoắc phố phường
lang thang chẳng biết ở phương trời nào
chùng chân phố cổ nôn nao
trái tim lưu những cồn cào xa xưa
qua cầu Cửa Đại mắc mưa
biển đùn cồn cát
chiều thưa bóng thuyền
môi cay góc phố hàn huyên
nhìn em thưa thớt nhu hiền gái quê
thời gian rơi bóng bên lề
bỗng dưng lại nhớ
đò về Cẩm Kim
Thu Bồn con nước im lìm
muốn gom phố cổ vô tim óc mình
nhâm nhi một cuốc lưu linh
bỗng đâu ký ức
thình lình nhớ ai!...
M.N
Bài viết khác cùng số
Thư tòa soạnDanh sách Ban Chấp hành, Ban Điều hành 09 hội và chi hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng sau hợp nhấtVĩ thanh cuối ViệtTiếng ca và lời thề sắt sonTiếng vọng miền ký ứcSóng trong lòng sóngMùa đá dế cuối cùngThủ lĩnh hoa hồngGieo những hạt mầm văn học, nghệ thuậtNhững vạt nắng lấp lánhĐất nước vào thuThơ của Lĩnh Hồ QuangThơ Nguyễn Nho KhiêmThơ Nguyễn Tấn SĩLời ru ngày độc lậpĐà Nẵng trong tôiNguồn sáng Ba ĐìnhHình như rất lạ....Chảy với Vu GiaKý ức Hội AnNghĩ về những ca khúc hào hùng và tự hào của thế hệ 8xThương ngàn - những rạn nứt sinh tháiMai Hữu Phước, thương những xa xôiNghệ thuật dân ca Bài chòi miền TrungSắc màu phố HộiHội nghị Hợp nhất Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà NẵngChiều Đà NẵngGánh hồn quê