Màu phố

Ngọn gió giêng hai cuộn tròn trên sóng
và chồi non bung nở cây xanh
em qua phố chiều nghiêng nghiêng bóng
bước chân xưa rất nhẹ đường về
mùi giêng hai nồng nàn hoa cỏ dại
sương ngậm mùi ủ vọng tiếng chuông ngân
lấp ló màu mây chân trời vạt nắng
sóng rì rào
con gió nhẹ ru
và lâu lắm em trở về ngang phố
nghe nồng thơm mùi biển mặn mòi
nghe tiếng gió vít cành
sương mọng
bình minh reo từng góc phố cựa mình
Em lại về thương nhớ những hàng cây
tà áo tung tăng tiếng cười trong trẻo
nghe lồng lộng hương xuân phả vào trong mắt
xưa một thời màu phố đẹp như thơ
Em trở về ngắm phố giấc mơ
qua những con đường
hàng cây bóng nắng
những cây cầu bắc qua sông phẳng lặng
sóng dịu dàng như thể hát lời ru
Em lại về nơi có sông và biển
màu núi xanh phả sương trắng chập chờn
nơi tuổi thơ có cánh diều chấp chới
bãi cát nắng giòn thuyền thúng giăng câu
Ngày em về hình như nắng rất thơm
giữa màu phố lung linh mùi hoa cỏ
và đâu đó hương bay trong gió
mùi rạ rơm quê vàng ngậy màu xuân.
(Đất Quảng xuân Bính Ngọ)