Ngày của bé - Ngô Liên Hương
02.06.2020

Yêu thương tặng các bé
Hoa chớm nở ngoài vườn
Nắng ươm vàng trước sân
Gió đầu hè lay nhẹ
Gọi bé nhanh bước chân
Tay nhỏ vuốt cánh hoa
Hít hà từng ngọn gió
Sương ban mai mềm cỏ
Tinh khôi một khoảng trời
Chỉ một chút chút thôi
Bé lại về góc nhỏ
Cùng chơi với gấu thỏ
Cùng xây nhiều ngôi nhà
Cùng tô vẽ lá hoa
Cùng nghe câu chuyện cổ
Mây bay qua khung cửa
Long lanh ánh mắt cười...
Mẹ nhắc rửa tay thôi
Cơm ngon đã bày sẵn
Bố nhanh nhẹn thu dọn
Bé tự xếp ghế ngồi
Điện sáng bừng khắp nơi
Ấm êm căn phòng nhỏ
Ở nhà nhưng vẫn vui
Khi mọi người đều khỏe.
Mùa dịch Covid-19, 2020
N.L.H
Bài viết khác cùng số
Tản văn của Vũ Kim LiênBức bích họa được vẽ từ niềm tin và hy vọng - Long VânNghĩ về tâm lý người Việt sau đại dịch Covid-19 - Bùi Văn TiếngTiếng tiêu người câm - Diệu PhúcƯớc mơ bay lên - Lê Hồng MậnChuyện chống dịch Covid-19 - Diệp Dân HùngNgày của bé - Ngô Liên HươngThơ Vạn LộcThơ Kiều MailyThơ Trương Công MùiThơ Kabir Bài thơ tháng Năm - Xuân HiệuThơ Ngân VịnhHồi ký văn học sau 1986 nhìn từ lí thuyết tự sự học hiện đại - Nguyễn Quang HưngTừ ngữ nghề biển trong đời sống văn hóa của người dân Đà Nẵng - Đinh Thị TrangDấu ấn của một ý dài hơi...- Cung VănQuảng Nam tỉnh tạp biên 廣南省雜編 Tư liệu quý về văn hóa, lịch sử vùng đất Quảng Nam - Lê Thị HàTruyện ngắn Thạch Lam - Từ góc nhìn thi pháp - Phạm Phú PhongNhà thơ Thanh Quế - Trung Trung ĐỉnhVài kỷ niệm về nhà văn Bùi Tự Lực - Thanh QuếAnh đã về với nội - Nguyễn Kim HuyChú chó sầu muộn - Trần Thị Ánh Nguyệt