Thay mùa
29.04.2009
Kính tặng mẹ!
Không còn thấy chiếc lá vàng rơi khẽ
Giữa mặt hồ phẳng lặng lúc sang thu
Sáng nay mẹ ngồi nhóm lửa
Đông đã về gõ cửa tự bao giờ
Ôi ! bếp lửa sưởi lòng con từ dạo
Mẹ ngồi chiu chắt củi từng que
Hơi lửa ấm nhưng bàn tay mẹ lạnh
Đã thay mùa áo mẹ vẫn như xưa
Hai mươi năm cuộc đời giang rộng
Hạt đầu mùa nay đã sắp đơm bông
Giảng đường xa con theo hoài giấc mộng
Mẹ tảo tần khuya sớm vẫn bên sông
Mùa đã thay đất trời thêm lạnh
Nắng mưa hoài tóc mẹ gội hoa râm
Con hăm hở bước chân đời vội vội
Con thay mùa mẹ nhóm lửa cho con!...
NGUYỄN MINH PHƯƠNG
Bài viết khác cùng số
Sức sống mới của người dân Đà NẵngNhững mẩu chuyện về Bác HồPháo hoa & kí ức sông HànNgười đi tìm thuốc trường sanhCha con lão HoạchAi lên xứ hoa đào...Út SươngHồn trầmNgười con gái sông TrườngAi kiaTỉnh thức trong đêmVô đềChợt nhớBăng giáMùa cỏBên chiều tháng baBắc NinhCầu Rồng bayThay mùaGặp gỡNgày xuân đọc tiểu thanh ký nhớ Nguyễn DuGửi Trương ChiBuốt bỏngNhà thơ CAO HỮU THANHTập thơ "Ta đi tìm ta" của Đào Quang ĐợiMọi tác phẩm văn học đều dang dở - Nguyễn Thanh TuấnĐàm Thùy Dương và những trang viết đầu tayBữa cơm chiều trong dinh Độc LậpTinh hoa thơ ViệtNhững họa tiết hoa văn trong điêu khắc ChămMột tài năng âm nhạc thời kháng chiến chống PhápNghe thấy màuSáng mãi sao Khuê buổi sớmGiá trị nghệ thuật của hát Bả Trạo trong Lễ hội Cầu Ngư ở Quảng Nam