Tháng bảy vào ngâu – Thơ Thư Yên
21.11.2016
Tháng bảy mưa trắng trời
Có một người lặng ngồi nghe câu
Lý Câu hát buồn trong mưa rơi thầm thĩ
Mắt sầu về nơi xa
Tháng bảy mưa đằm làn dân ca
Có một người
Một mình đan mải miết
Từng mũi
Từng mũi
Xâu thời gian cách biệt
Một mình nào có thành ngâu
Sao những mong ô thước bắc cầu
Tháng bảy vào ngâu.
T.Y
Có thể bạn quan tâm
Chuyển mùa – Thơ Nguyễn Nhã TiênLàm mặc – Thơ Nhị LêHà Nội, buổi chiều yên - Thơ Bùi Công MinhRừng Trà My thời chống Mỹ - Phan Thị Phi PhiSông vẫn chảy trong tôi – Huỳnh Viết TưDấu yêu – Thơ Lê Huy HạnhChiều - ta và bóng – Thơ Hoài BảoSữa đỏ - Truyện ngắn Hoàng Khánh DuyÔng Trung Làng Mực – Thanh QuếĐợi chờ - Nguyễn Nho Khiêm