Bên sông – Thơ Trường Thanh
12.02.2017
Ngày Ngâu nhưng trời chẳng mưa
Hay nhịp cầu Ô Thước gãy?
Chờ em từ bấy đến giờ
Sông Thương chiều buồn biết mấy
Sông Thương ngày xưa vẫn chảy
Tình anh ngày ấy vẫn nồng
Mà em đi biền biệt mãi
Anh ngồi soi bóng dòng sông

Mặt trời đã tắt sau núi
Gió vu vơ thổi trên đồng
Cuộc hẹn thôi rồi đã lỡ
Anh về thức với Ngưu Lang
T.T
Có thể bạn quan tâm
Thơ dâng mẹ – Thơ Nguyễn Hoàng SaVài bóng nhà thơ – Thơ Ngân VịnhTháng năm dài lắm - Nguyễn Văn TámDấu yêu – Thơ Lê Huy HạnhĐà Nẵng Đà Nẵng – Tạp bút Văn Công HùngTiếc nuối - Thơ Vạn Lộc Viết cho con, một ngày thu Hà Nội – Thơ Bùi Công MinhĐêm thu – Thơ Quốc LongNhững đóa hồng lặng lẽ - Ghi chép của Minh ThủyNghĩ về Phan Tứ - Thơ Bùi Công Minh