Mùa xuân – Thơ Lê Huy Hạnh
09.02.2017
Nói một lời đi em
Nói lời mùa xuân ấy
Lòng bâng khuâng là vậy
Nôn nao cả đất trời.
Xin em nói một lời
Nồng nàn và say đắm
Cho nụ môi nồng ấm
Nhành tay đan nhành tay.

Em nói lời cỏ cây
Lặng thầm nơi ngõ nhỏ
Và anh làm ngọn gió
Ngủ vùi nơi tóc em.
Em nói lời của đêm
Giao mùa, giao mùa nhé
Em nói lời sông bể
Chát chao những cánh buồm
Hãy nói cùng cô đơn
Lòng khát khao chờ đợi
Nhớ nhau xin hãy gọi
Mùa xuân ơi, mùa xuân.
L.H.H
Có thể bạn quan tâm
Bệnh dịch và số phận của con người xã hội - Vũ Đức LiêmNgẫm nghĩ mùa xuân - Trịnh Bửu Hoài Sóng vỗ bờ - Truyện ngắn Hoài SangKhúc Theimai giữa Sài Gòn - Kiều MailyNhững mảnh ký ức – Truyện Phan Thị Thảo HạnhĐêm Đà Nẵng nhìn chớp giật biển xa – Thơ Thanh QuếChuyến tàu cuối - Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngHuyền thoại buổi chiều xanh – Thơ Phan Bùi Bảo ThiThưa thầy - Thơ Hữu ThỉnhSao mình không về Hòa Xuân sớm hơn… - Nguyễn Hải Lý