Cành mai ngày Tết – Thơ Nguyễn Văn Tám
11.02.2019
Trước Tết chạy tất bật
Chọn được cành mai xinh
Nâng niu đặt chính giữa
Mọi người đến vây quanh
Sau Tết mai lặng lẽ
Bị quăng ra ngoài đường !
Nhìn cành mai tội nghiệp
Trong giá rét run run
Người qua không ngoảnh mặt
Người lại vẫn dửng dưng
Cứ một năm một lần
Lọc đất trời mai nở
Đời hoa quá ngắn ngủi
Chỉ có ba ngày xuân !
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Cái còn cái mất – Thơ Nguyễn Hoàng SaMèo trong mưa - Truyện ngắn Ernest Hemingway (Mỹ)Tháng tám – Thơ Đinh Thị Như Thúy Nguồn cội phương Đông - Nguyễn Hồng ChíCô nhóc mùa đông-Truyện ngắn của Nguyễn Quốc Việt Lá đợi – Thơ Trọng QuyếtVết chàm - Nguyễn Trọng HoạtĐất - Đình NghiĐêm của mẹ - Thơ Đặng ToánChiều quê ngày mùa – Thơ Tất Thắng