Chân dung chạm bóng - Phan Thu Nguyệt

04.09.2014

..

Những cánh hoa hàm tiếu tuổi thanh xuân

Quán cà phê sau hàng trúc bâng khuâng

Lá hồn nhiên mặc gió thổi đong đưa

Em đi tìm một góc nhỏ năm xưa

Nơi từng có đôi tâm hồn đồng điệu.

...

Chân dung chạm bóng - Phan Thu Nguyệt

Mặt trời đỏ rơi trên hàng phượng vĩ

Nhuộm cuộc đời thiêu đốt cháy không gian

Nắng lung linh... sưởi ấm trái tim ngoan

Em cười nói... xôn xao từng tia nắng

 

Những cánh hoa hàm tiếu tuổi thanh xuân

Quán cà phê sau hàng trúc bâng khuâng

Lá hồn nhiên mặc gió thổi đong đưa

Em đi tìm một góc nhỏ năm xưa

Nơi từng có đôi tâm hồn đồng điệu

 

Hai chiếc ghế - đối diện nhau - không thể thiếu

Những vần thơ viết vội chở ngàn mưa

Em hình dung... anh đang ở nơi này

Đối diện em một chân dung hiện thực

Hương cà phê dìu dịu ngát bay lên

Những vòng tròn sương mờ thuốc lá

Đang hòa quyện trôi vào từng hơi thở

Nghĩ về anh - em luôn cho là hiện hữu

Trên cuộc đời này - trong ký ức này - mãi mãi anh ơi

 

Sáng nay một mình

Cái góc quen đã trở thành xa lạ

Em không thể hình dung... anh được nữa

Bởi linh hồn nhỏ bé đã rong rêu

Sóng tâm tư trăn trở theo bao chiều

Quên giông tố giữ bình yên ở lại

 

Quán lặng lẽ

Đường im lìm

Tiếng gió hú cồn cào vọng lại

Lá xào xạc vọng ngàn

Em như cánh chim nhỏ mồ côi

P.T.N

Nguồn: http://nhavantphcm.com.vn