Chia tay miền quan họ - Thơ Quốc Long
09.11.2016
"Người ơi người ở đừng về"!
câu Quan họ ấy
nào ngờ hôm nay
đã từng vạt gót đó đây
ai ngờ lại gặp
hôm nay người về...

Người ơi
tuy chửa ước thề
mà lòng ta đã bộn bề ngổn ngang
hồn chưa gửi " áng mây hàng "
mà tim rung động, rộn ràng đó đây...
Người về ta nắm bàn tay
Muốn đưa, muốn tiễn như ngày tuổi thơ
Người về...Ta đứng ngẩn ngơ
thương người dãi nắng dầm mưa bao hồi...
Người về ta nhắn đôi lời:
- Buồn, vui xin chớ :" đứng ngồi với ai !"
Trăm năm...là chuyện lâu dài
người về nhớ nhé!
Ta người đợi trông!...
Q.L
Có thể bạn quan tâm
Giọt sương – Thơ Lê Huy HạnhDọc mù sương - Thơ Trần Tuấn Em trách chi...- Nguyễn Nho KhiêmBiển – Thơ Mai LinhNgười Quảng Nam – Thơ Lê Anh DũngMùi thuốc súng – Truyện ngắn Nguyễn Văn ThọNơi đồng đội tôi nằm – Thơ Tiến TuấtLàng tôi – Thơ Nguyễn Văn Tám Người Đà Nẵng với bán đảo Sơn Trà - Bùi Văn TiếngƯớc mơ bay lên - Lê Hồng Mận