Có nhiều khi…Thơ Lê Huy Hạnh
19.11.2015
Có nhiều khi
Thèm làm giọt nắng
Lang thang
Lang thang
Với sông dài,biển rộng
Thèm một câu thơ thả trong hồn mộng
Một nốt nhạc trầm
Ta hát nhau nghe

Có nhiều khi
Thèm về dòng sông
Làm đò nhỏ chòng chành bến đợi
Những chiều Mẹ về
Thơm mùi bánh đúc chợ xa
Mẹ chừ đã già
Tóc màu mây trắng
Vầng trán như ruộng hạn
Chỉ có nụ cười
Bỏm bẻm
Miếng trầu tươi
Có nhiều khi
Làm gió ruổi rong chơi
Chẳng kể đêm ngày
Ngại gì năm tháng
Bay trong giọt mưa
Bay cùng hạt nắng
Với giọt mắt em trong trẻo
Vô ngần
L.H.H
Có thể bạn quan tâm
Tín ngưỡng thờ Bà Đại Càn của ngư dân Đà Nẵng - Huỳnh Thạch HàChùm truyện ngắn của Nguyễn Thị Như ThắmMưa gió cuộc đời... - Truyện ngắn PHAN NGỌC DIỄM HÂNTín ngưỡng thờ Bạch Mã Thái Giám của cư dân Ngũ Hành Sơn - Huỳnh Thạch HàSự phẫn nộ của lương tri - Bùi Công MinhTiếc nuối - Thơ Vạn LộcVị tướng già - Thơ Anh NgọcĐọc thơ bạn giữa rừng – Thơ Nguyễn Văn TámXóm cũ dân về - Thơ Thanh QuếĐeo kính xem phim mờ - Truyện ngắn của Mai Hương