Đêm Siem Reap – Thơ Nguyễn Văn Tám
23.10.2017
Mọi thứ ở đây chuyển động chậm chạp
Mặt trời đỏ ối, ong ong, vàng bệch
Nắng bỏng rát lặn vào trong thịt trong da
Triệu triệu năm vẫn gam màu nâu đen
Ăngko chứng tích
Ăngko ẩn khuất những linh hồn chưa siêu thoát
Ăngko huyền bí, thâm nghiêm

Đâu rồi một thời rực rỡ những cung đền
Những phiến đá lặng câm, u uất
Thần Bayon nhếch môi cười, bốn mặt
Mặt nào quay về hướng tôi ?
Những chiến binh, những vũ nữ đã xa rồi
Ăngko Wat, Ăngko Thom kỳ vĩ
Đêm Siem Reap trắng đêm tôi không ngủ
Bóng thần Bayon bốn mặt chập chờn…?!
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Ghi ở Cà Mau – Thơ Bùi Công MinhThơ Nguyễn Thị Anh ĐàoSự phẫn nộ của lương tri - Bùi Công MinhThời khắc diễn vai – Thơ Đinh Thị Như ThúyBuổi học của Thúy – Truyện Hồ Thị Hiếu HiềnChiều Ngũ Hành Sơn - Thơ Mai Hữu PhướcĐêm của mẹ - Thơ Đặng ToánTín ngưỡng thờ cúng cá Ông ở làng Nam Ô - Huỳnh Thạch HàMùa mưa ở căn cứ - Thơ Thanh QuếMẹ ru tôi lớn thành người – Thơ Trần Anh Thuận