Đồng Xanh - Đồng Nghệ - Đinh Thị Như Thúy
13.09.2019
tiếng chim hót tự do rơi
ấy là nơi
đập ngăn nước dài
làm nên Đồng Xanh - Đồng Nghệ
làm nên mặt hồ thẳm biếc mênh mông
như mặt gương soi bầu trời trong trẻo
làm nên thảm cỏ non
trải ngút ngàn cùng bao tia nắng
yên bình và tách biệt
Đồng Xanh - Đồng Nghệ
tìm về trong buổi hoàng hôn
đắm mình giữa không gian hoang sơ dịu mát
nghe vi vu tiếng gió
xuyên qua kẽ lá Khe Ngang
tiếng róc rách của nước suối lướt trên đá trắng
nơi rau trái non tươi
bầy dê giỡn nắng
những tất bật âu lo phố thị chợt bỏ quên
Đồng Xanh - Đồng Nghệ
vẻ đẹp quá dịu dàng mộc mạc
khiến xiêu lòng từ buổi gặp đầu tiên.
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Trong rừng Indiana – Thơ Mai Hữu PhướcBuổi chiều có thể - Truyện ngắn Nguyễn ĐạtBiển - Truyện ngắn Sử Hà Hạnh NhiÁo vàng mùa thu – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoVết xước trên cát - Truyện ngắn Nguyễn Bá HòaThương làng - Nguyễn Hoàng SaNgỡ – Thơ Hoàng HoaCẩm Lệ - Thơ Lê Anh DũngGiọt mưa xuân – Thơ Phan Thu HồngKhói chiều quê hương - Lê Kim Toàn