Ơi tháng năm lại về - Thơ Mai Hữu Phước
16.06.2016
Em đến từ tháng năm
Tinh khôi như màu nắng
Mẹ qua cơn biển lặng
Trao cho em hình hài.

Ve ran mừng tháng hạ
Cứ như mừng em thôi
Phượng giăng hoa đỏ trời
Tim nồng nàn thắp lửa.
Anh qua bao tháng năm
Qua bao nhiêu mùa phượng
Để sáng nay tần ngần
Tiếng ve trong vườn sớm.
Ơi, tháng năm lại về
Vui giữa mùa hạnh ngộ
Tình yêu làm cơn gió
Hát lên lời yêu thương.
M.H.P
Có thể bạn quan tâm
Vĩnh Quyền - ngước nhìn trong vô tậnLặng đứng bên cầu – Thơ của Nguyễn Văn TuấnTrương Đăng Dung từ đời sống qua khoa học đến nghệ thuật – Nguyễn Thanh TuấnTrôi - Bùi Mỹ HồngTrước tượng đài mẹ Thứ - Thơ Xuân TiếuTri thức dân gian của ngư dân biển Đà Nẵng – Huỳnh Thạch HàChiêm bao đất - Truyện ngắn Lê Quang TrạngNgỡ – Thơ Hoàng HoaChuyện ở “quán 3 cô” - Thanh QuếVề Mỹ Sơn, nhớ Kazik* - Thơ Bùi Công Minh