Một phần tư ngày – Thơ Phạm Đương
23.08.2013
...
em là phần nước ngầm đã đóng băng
từ hàng triệu năm trước
anh như con tàu thăm dò sắp hết nhiên liệu
một phần tư ngày chẳng cứu được gì
ngoài vòm đen ngòm của họng súng
...
luộc chín những ý nghĩ trong anh
bằng nửa chiều sót lại
ba phần tư ngày
ba phần tư thời gian xoay vần trong tù mù cơm áo
hy vọng nửa chiều sót lại
cứu rỗi những hố đen trên sao hỏa
khỏi bị khỏa lấp bằng sắt thép
em là phần nước ngầm đã đóng băng
từ hàng triệu năm trước
anh như con tàu thăm dò sắp hết nhiên liệu
một phần tư ngày chẳng cứu được gì
ngoài vòm đen ngòm của họng súng
em có biết
anh đang chờ một tiếng nổ
P.Đ
Có thể bạn quan tâm
Tiếng rừng- Thơ Bùi Công Minh Xuân Điện Biên - Phạm Thị Ngọc ThanhLá ngô đồng - Ngân VịnhTiếng Gọi Đời Thường –Truyện ngắn của Knut Hamsun Cửa sau thành phố - Truyện Trần Nhã ThụyĐi dự Đại hội Sân khấu thế giới ở Tây Ban Nha – Bùi Văn Tiếng Xin đừng bao giờ quên – Thơ của Dũng HiệpChỉ khuôn mặt đó - Thơ Đinh Thị Như ThúyTrở về Màu tím hoa sim (*) - Nguyễn Minh HùngTrái tim tôi đặt ở Hoàng Sa, Trường Sa - Trần Thị Thắng